Theo tớ thế này, cô bé Cáo nên đổi tên thành Chùm Nho đi, hợp lý hơn. Thấy nhiều người chê Nho xanh quá...Em có ý kiến với nhà mình : lấy được người con gái đẹp làm vợ không phải là 1 sự lựa chọn, mà là một ân huệ. Chí ít chúng ta cũng phải đặt câu hỏi làm sao mới có khả năng lấy được con gái đẹp làm vợ, nếu chúng ta muốn,chúng ta có khả năng thực hiện được hay không? Sau đó mới nên nghĩ tới chuyện giữ gìn báu vật. Còn mấy câu kiểu :vợ đẹp là vợ người ta...vân vân là những câu đơn sơ và vô vị nhất để nói với một cô gái xinh đẹp...
Hôm qua tớ trêu cô cáo là người của công chúng mà cô Cáo đã giãy ôi lên hihi...Tớ thì lại thích nổi tiếng như sao đây! Còn việc cô Cáo nói là mình chưa vội vã trong bất cứ chuyện gì bao giờ...là chưa dám tin ngay đâu nha. Ai chả có lúc vội vã. Khi vội vã, người ta tim đập mạnh hơn, hơi thở nhanh hơn, cơ thể tỏa nhiều nhiệt hơn...:-*