Một phong cách comment rất 6789 :))... Hâm mộ con bé kòi này thế không biết :D
Printable View
Trích dẫn:
“Giả dụ em rất thích một đóa hoa trên một vách núi, anh đi hái và biết chắc rằng mình sẽ chết, anh sẽ hái về cho em không ?”
Con này chắc ngày trời mưa suy tư ko biết làm ji hỏi chơi 1 câu dại dại :))
Đóa hoa đúng là em rất thích nhưng nếu có đóa hoa rồi thì em ko còn tình yêu nữa, lúc này người yêu die rồi, dù tình yêu còn sống mãi trong lòng nó nhưng có yên ổn ko khi hằng ngày nó day dứt tự trách mình chỉ vì 1 cái ý nghĩ thích quái đản. Nói chung thích thì thấp hơn yêu nên tốt nhất thằng ku kia ko dại ji mà leo trèo cho mệt.
Con bé này nó bẫy cũng kinh thiệt, nếu hái mà về được rồi thì có cả hoa lẫn người nhỉ =))
Khi yêu cứ tưởng mỗi mình con trai dại, ai ngờ con gái nhiều lúc cũng dại ko kém.
Khi yêu cứ tưởng con gái khéo và thông minh, ai dè con trai cũng rất thông minh và khôn khéo.
Câu chuyện kết thúc có hậu đã minh chứng điều đó khi chỉ cần 1 lá thư con trai đã thể hiện được mình.
Đùa chứ em thật các bác nhân vật chính trong truyện có tính chất rồ nặng ạ , đứa con gái thì tinh vi khệnh khạng , thằng con trai thì hèn hạ quỵ lụy , chúng nó rồi cũng chả đưa nhau đi được đến cuối cuộc đời đâu ạ , he he !!!
Nếu mà chúng nó không động rồ nặng thì bây giờ có cái câu chiện cho chúng mình đàm đạo hem các anh ;;)
Em có thể nghe thấy điều gì hay chỉ là một sự trốn tránh
Để tuột đi những cơ hội.
Một sự thay đổi bắt đầu nhưng em chẳng muốn
Tất cả những gì em muốn làm đó là hỏi
Anh sẽ để dành thời gian để trả lời cùng em
Mọi thứ được bày ra sẽ nói em nghe những năm tháng đã trôi như thế nào
Mọi thứ chẳng phải như những gì em nghĩ
Chẳng có gì cả dù sự thay đổi có như thế nào
Em vẫn muốn thử một lần thứ hai
Nhưng chỉ có một lần đó là đủ
Em chẳng thể thay đổi được những gì đã qua
Cho dù em có cố gắng đến thế nào
Nhìn xem những khoảng thời gian khuất lấp
và chỉ thấy dòng đời cứ vậy trôi đi.
Và một ngày sớm hơn
Có lẽ em sẽ biết ra sự thật
Khi mà nỗi phẫn nộ trong anh không còn
Và chúng ta lại có duyên kiếp để anh lại cùng em
MỘt lần nữa, chúng ta lại phải như thế
Anh lại để dành thời gian để trải qua chuyện này
Mọi thứ bày tỏ cho em thấy năm tháng đã trôi qua như thế nào
Thiết nghĩ em chưa từng nhận ra,
dù có khoảng cách, em vẫn chưa hề cố gắng
Một cơ hội thứ hai để thấy
Chỉ một cách là tốt
Em chẳng thể thay đổi được những gì đã qua
Cho dù em có cố gắng đến thế nào
Nhìn xem những khoảng thời gian khuất lấp
và chỉ thấy dòng đời cứ vậy trôi đi.