Em 6 tuổi bị đuổi học 1 tuần vì cứ chạy theo đòi ôm bạn gái, cô giáo nhắc thì chửi cô giáo .;))
Printable View
Em 6 tuổi bị đuổi học 1 tuần vì cứ chạy theo đòi ôm bạn gái, cô giáo nhắc thì chửi cô giáo .;))
@ Guava : 17 tuổi xong phổ thông đấy , mà bạn lạc đề quá , cái gì tôi nói là thật thì nó là thật , chả nhẽ vác cái photo CMT với cái bằng tốt nghiệp cấp 3 cho bạn xem à ???
Lạc đề chút: Ngày trước mình yêu hai người 4 tuổi học lớp 1 :))... My wife hiện nay 4 tuổi học lớp 1 đây, không lẽ cũng là thần đồng? =)). Toàn tranh luận chuyện đâu đâu , bắt bẻ vớ va vớ vẩn!
@Saolaichan9: Thề là 5 tuổi anh đã yêu rồi :D
Chém gió thì ai cũng làm được thôi ;))
Hic! các anh này bít yêu sớm thế. Tui biết yêu năm 12 tuổi đã thấy là hơi sớm. Và người tui yêu năm ấy giờ là vợ.. bạn tui. Hic! .
Ngày trước , 5 tuổi học lớp 1 , 17 tuổi bị đẩy ra đời sớm 1 năm là chuyện hết sức bình thường - Em trai mình cũng học sớm 1 năm đấy.
Còn trước đó nữa , nếu đang học đệ thất (lớp 6 ) - sang năm học HK I (Đệ nhất lục cá nguyệt) đệ lục ( lớp 7) nếu thấy đủ sức thì nhảy cóc lên đệ ngũ (lớp 8) .
Chuyện này với ngày trước là hết sức bình thường.
Nguy hiểm phết nhỉ !
Topic của người ta cứ vào còm men kiểu soi mói, mình là mình không thích !