Nước 35, Culu đóng pháo đầu hăm nhảy mã bắt tượng và tốt biên. Kiên con vẫn bình pháo chấp nhận, ý đồ bẻ nhanh tốt đá hòa.
Printable View
Nước 35, Culu đóng pháo đầu hăm nhảy mã bắt tượng và tốt biên. Kiên con vẫn bình pháo chấp nhận, ý đồ bẻ nhanh tốt đá hòa.
Sau nước 47 của Culu, Kiên con đang suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Cũng dễ hiểu, bởi hình tàn có thể hòa với điều kiện đỡ không sót, trong khi "Cụ Lu" nhà ta đang mải miết vần với sát khí hừng hực...
Kiên con bất ngờ chọn giải pháp mạo hiểm để con B7 của culu qua sông để cũng sang con tốt 7.... Tình thế bỗng chốc trở nên có vẻ nguy hiểm...
Culu đánh hay quá, có cơ hội thắng rồi
Nước 52, Culu vừa để lỡ một cơ hội bắt pháo (B6.1 Tg.1 53/ M.5 Tg/1 54/ M.4 ăn pháo)... Tiếc thay cho Cường!
Sau gần 100 nước giao tranh, ván công đài đã kết thúc với kết quả hòa.
theo tôi hai kỳ thủ đánh quá cởi mở.trận đấu kết thúc quá chóng vánh. không xứng đáng với sự chờ đợi hai tuần .giống như một trận đánh biểu diễn hơn là tranh đài.vẫn còn môt chút gì non nớt của tuổi trẻ.
[QUOTE=Minh Ngọc;220780]Bạn Bình nói đúng đấy, vẫn ăn được pháo, hoặc thắng
Ấy là Em nói nếu theo nước của Bác Bình thôi ,còn đến nước đó đi B6.1,T4-5,M6.5,T5-6,B6.1 là bắt đươc Pháo hoặc Mã rùi.