Hic, có khi đệ tử lại cao hơn cả sf đấy :tlnghiengnga, kết bái huynh đệ thì ok luôn :battay
Printable View
Đỡ chấp mã bằng đan đề treo mã biên cũng là 1 phương án tốt :) !!!
Ối giời , đi chấp người ta mã thì em chưa chấp bao giờ , he he !!!
Thuờng bên bị chấp hay có khuynh huớng lấy thịt đè người vì thế triệt để sử dụng các đòn chiến thuật phong tỏa, kiềm hãm ,vây ép. Tuy nhiên nó còn đòi hỏi trình độ kỹ thuật và khả năng tự chủ của bác nữa .Ván 1 nếu có thể thắng cũng đừng thắng mau ,vần cho đầu óc nó bải hoải và tuyệt vọng ván sau mình thắng dễ
Cảm ơn sự chỉ bảo của các bác. Kết quả hôm nay thế nào em cũng sẽ báo tin cho diễn đàn mình.
Ok bác 6789, hi vọng em và bác sẽ là hảo huynh đệ. Bác nào có điều kiện lên Điện Biên xin alo cho em theo số 01236966237 (số xấu nhưng hợp với cái mặt chủ nhân, hehe)
Mềm và ngọt lắm. Làm 1 mâm to đùng với cá sông Đà om dưa, chim sẻ núi ngậm hành, gỏi cá sông Đà, xôi nếp nương thơm lừng, thêm tí rượu ngâm quả anh túc.... Tóm lại là chẳng mấy khi ăn cơm mà thấy vừa ngon, vừa ngọt, vừa bùi như vậy!
Bác 6789 thông cảm ĐB k biết chơi cờ úp chứ k em mời bác lên khai sáng tầm nhìn cho anh em kỳ thủ trên này ngay!
Mong 1 ngày diện kiến! Bác Trung cadan nếu sắp xếp được 1 chuyến thì cá nhân em có thể tiếp được 03 anh em TLKD (trình tầm úy là vừa miếng) lên ăn chơi nhảy múa, giao lưu học hỏi.