Please noooooooooooooooooooo! Tối thứ 5 (tối mai) em kẹt cái Thôi Nôi con thằng bạn hix hix ~X(
Printable View
Nghe thơ hay quá anh, nghe là muốn xơi tái lẩu dê và "dê" ngay :D.
Em đề xuất là mỗi người trong nhóm nên đưa ra 1 ngày, ví dụ nhóm ta 30 thành viên thì sẽ đưa ra 30 ngày, thế là tháng sau ngày nào em cũng có chầu lẩu dê kha kha.
chẳng lẻ người đàn ông tham lam là Tâm sao :)
Các bạn thành viên nữ nhanh nhanh đăng ký đầy đủ các mục và nhóm luôn nhé để kịp ra mắt thầy Tâm và ăn liên hoan.
P/s : Nữ miễn phí tất cả các khoản từ tăng 1 đến tăng 2...
Tiếc quá, tui ngày thứ 2 mồng 1 tháng 11 mới về vào Vũng Tàu. Nếu không lên tham gia với ông cho vui hehe, xong 2 hiệp chính, ta đá 2 hiệp phụ rồi penalty hehe
Ai bảo nhậu lai rai là khổ?
Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao.
Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao,
Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc.
Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích...:
" Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em..... "
LOA LOA LOA ! SAO IM ẮNG THẾ NÀY NHỈ ?
Thầy Tâm không bận thời gian dạy lớp ngày nào ? lúc nào vậy ? cái quán lẩu dê tri kỷ chỗ mô ? Ưu tiên để Thầy Tâm quyết định lần này và tất cả các anh em khác sẽ tham gia.
Tình hình này thì Bác Thực phải ra quyết định rồi, Bác thông báo địa chỉ, giờ liên hoan, rồi thông báo trên diễn đàn và nhắn tin qua điện thoại. Không làm thế thì vụ này "chìm" mất!:D:D:D:D
Tổ chức theo hình thức"nhà nước và nhân dân cũng làm" thì ngại gì!
@ Themgaidep: Tổ chức theo hình thức"nhà nước và nhân dân cũng làm" thì ngại gì![/QUOTE]
Câu này hay! Việc gì khó có nhân dân. Nhà nước đưa ra chủ trương, chính sách, nhân dân đóng góp thì việc gì cũng xong thôi.=))