Antruc 14 : sao bữa nay hổng thấy đi sinh hoạt nhể ?
Printable View
Antruc 14 : sao bữa nay hổng thấy đi sinh hoạt nhể ?
đúng là yêu nữ tướng thì ngày nghỉ phải theo đi xem cờ !!!!.nhưng mà cũng vui ra phết !!!
Đồng vợ đồng chồng tát bể đông cũng cạn ; chỉ yêu em mãi mãi thôi chưa đủ mà còn phải biết yêu cờ chút chút .
yêu cờ thì có thừa nếu ko sao ngồi trên TLKĐ , hè hè .sợ rằng mỗi khi có việc gì nàng lại bắt đánh cờ ,thắng mới đồng ý thì chết dở.vấn đề này gay go lắm , mình phải đầu tư học đánh cờ thêm nữa( có ai chịu làm thầy tôi ko)
Bạn muốn đầu tư học đánh cờ ah! Vậy thì hãy đọc bài ' ....Đông phương...." trước đã ( trong mục thơ văn í ) vui tí .
bạn có ở SG không ,vào huy công gặp mình sẽ chỉ thầy cho để học .
thx anh chủ tịch.tôi rất muốn gặp kỳ nhân để thọ giáo lắm lắm....
Qua đọc thông báo số 4 ; chịu khó tí nhé.
Chữ nếu của bạn : nằm trong tiêu chí ở trên ,những vị tướng này thì AE của CLB KHQ rất cần và đang cầu hiền tài ,họ sẽ là thành viên danh dự trong nhóm I , có vị trí nhất định phù hợp với năng lực và phẩm chất của họ để phát huy hiêu quả khả năng đóng góp sức mình cho CLB.Còn nếu như chỉ cần giao lưu vài ván cờ thì mời bạn bước xuống lầu 1 của kỳ đài Huy Công vào các ngày thứ 7 ,CN thì gặp rất là nhiều .
Chử khi của bạn : rất khó xảy ra vì ở đây đa số anh em là sinh viên và các bạn lớn hơn đều có những nghề nghiệp chân chính ổn định có vị trí trong xã hội ; cho nên trình độ về cờ thì có thể chưa cao nhưng khả năng tư duy và nhận thức mọi việc chẳng thua bất kỳ người nào đâu bạn.
Thân chào đoàn kết và quyết thắng ( bắt chước xíu ).
đúng rồi các pác ạ, tất cả tham gia chỉ vì "YÊU CỜ TƯỚNG"