@boybienhoa: anh ở biên hòa ah? hôm nào a e uống cafe hen,mong được thỉnh giáo anh(chỉ học cờ thui)
Printable View
@boybienhoa: anh ở biên hòa ah? hôm nào a e uống cafe hen,mong được thỉnh giáo anh(chỉ học cờ thui)
oke . khi nào xuống biên hòa chơi nhe . lâu quá ko gặp rồi.
tay daklak4g nay chac de toi la du roi can j toi boy
daklak là ai nhỉ . đâu có quen đâu . tuthien nhớ số dt cua toi chưa
boybienhoa thì cao rồi,có lần đang đánh với mình boybienhoa có hỏi "tuyến 2 thì chấp được bạn cái gì ?" mình trả lời là cao lắm thì cũng cho mình "cưỡi ngựa" được thôi:D . Nói xong câu đó thì boy không chơi nữa ,hỏi ra mới biết boy không thích đánh với "thấp thủ" 8-x
OK rồi themgaidep >:D< , ông cứ chuẩn bị nhiều nhiều xiền đi nhé
Thấy ở Long Thành (tớ chỉ ra khu Văn Hải thôi, chỗ đó nhộn nhịp nhất Long Thành rồi còn gì) không có sòng cờ nào mà lại có mấy bác đánh độ to nhỉ. Biên Hòa thì cờ tướng nhiều ghê luôn. Vui phết. Nhất là cái quán nước ở Trần Quốc Toản (hay Võ Hồng Phô quên bố). Làm mấy bàn cờ to đùng bằng gỗ, đá. Lúc nào cũng thấy thường trực 5,6 bàn. Các đồng chí ở đó vừa chơi vừa cãi nhau ỏm tỏi.
ở đồng nai, phải nói tới thành phố biên hòa, ở long thành, 4 người đó còn kém 2 tay ở biên hòa 1,5 nước đó bạn à. về phòng luyện công đi, hay lên thành phố tìm thầy học 1 thời gian thì mới có chút bản lãnh, hay công lực gì đó để đánh cờ tiền trăn , tiên triệu.... bạn đôc bài cờ độ ở thanh phố hcm chưa , thấy bạn giống .... "nai" wa, bye bạn