thua nhiều hơn thắng át vía được Hâm Hâm nhiều nhất là Hồng Trí sau đến Vương Bân
đã chép lại bài viết của bạn Thuylinh về ván cờ của nguyễn Thành Bảo bằng file word có cả hình ảnh bàn cờ để mọi người dễ đọc theo line dưới đây. cảm ơn bạn thuylinh rất nhiều bài luận của bạn rất hay
4shared.com - chia sẻ - tải xuống tài liệu nguyen thanh bao.doc
Thỉnh thoảng lại có bạn "đào mộ" như bạn này, nhưng cũng có cái hay là biết thêm được một số bài bị khuất bên dưới.
Mod nào đó đổi tên topic và chuyển bài về box Ván cờ lưu trữ đi, bảo nhau mà không ai làm cả. Nên đổi tên ví dụ "Phân tích thất bại của NTB trong ván đấu (quyết định) gặp Triệu HH ở giải VDTG 2009". Nghe "thất bại của NTB ở giải VDTG" cứ tưởng anh ta đánh kém lắm nên chỉ được giải nhì. :))
Bài này là ban Thùylinh bình, hay chép lại trên báo do 1 Đại su Trung Quốc bình vậy
Tiếc mà chi? yêu thương qua dzồi, than mà chi? có ngăn được xót xa!? Hát bài cho vui vui tí rồi đi khò :D . Cao Thủ TQ họ hay hơn vô đich việt nam mình nhiều! Đụng họ xem như học hỏi . Thua không nên . Than mà chi? Có ngăn được nước thua? :(
Bài này mình gửi đăng trên thănglongkydao trước rồi mới gửi cho báo Người Chơi Cờ. Bài này là mình dịch lại từ tạp chí Kỳ Nghệ số 20 năm 2009 của Trung Quốc. Phần bình chú là của Đại sư Lý Tuyết Tùng.