-
Tôi vẫn không hiểu sao khi ăn buffet có người lấy nhiều đến nổi phải bỏ. Có ai cấm mình đi nhiều chuyến đâu? đi nhiều chuyến vừa sạch sẻ, vừa ăn đồ tươi mới hơn, vừa tiêu lẹ ăn được nhiều hơn ;)
Ăn buffet mà sĩ diện chừa lại đồ trên đĩa đâu có nói lên được gì hay ho đâu? nó chỉ nói lên người đó không biết nghỉ cho những người khác thôi. Phí đồ ăn là một tội, phí của nhà hàng nhưng thật ra là phí của mình vì mình là người trả tiền. Thất thoát của nhà hàng đều được tính vào cho khách hết, lời ít phải lên giá thôi.
-
Cái nhà hàng này thật đáng trách, người chủ của nhà hàng này phải nói là cực kỳ vô trách nhiệm và thiếu chuyên nghiệp...
Phải lên án ngay những con người tổ chức bữa ăn như thế này. Nếu thấy thức ăn thiếu thì cũng nên mang ra đủ, còn không có lãi thì nên xem xét lại cơ cấu giá. Nguồn gốc của tranh giành là thiếu thức ăn.
Tất nhiên người tham dự cũng có lỗi nhưng là lỗi gián tiếp.
-
Vừa test hóa ra là buffet giá rẻ, những người tham gia ở khu Công Nghiệp nhà hàng tại Kỳ Đồng Sài Gòn
- Nhìn video bọn phục vụ làm ăn vô trách nhiệm thức ăn nhìn chúng nó đổ cài máng như cho lợn
- Người tham gia toàn Công nhân nghèo người ta tích cóp được tý tiền ăn cho biết, phục vụ quá thể đáng
Đạo đức kinh doanh để ở đâu vậy?
-
ở nước ngoài ăn buffet rất lịch sự!!!
họ lấy vừa đủ hết lấy thêm
còn ở VN thì lấy cho cố " no bụng đói con mắt" rồi nhiều khi bỏ thưa ra rất phí phạm
ko phả chê bai người mình,nhưng phải nói ý thức dân ta chưa cao bằng nước ngoài dc
vd đơn giản nếu gặp sóng thần như NB chưa chắc dân ta chịu xếp hàng ko chen lấn để nhạn cứu trợ ( dù cho ko thiếu phần ai ) !!!!!!!!!!
-
Bạn cờ tướng không nên đánh đổ tất cả người Việt Nam ai cũng như vậy?
Tôi đi khắp các miền đất nước Việt Nam và đã từng sống với đồng bào dân tộc, người dân cấy lúa, nhiều cái về cư xử phải học họ, đức tính hy sinh nhường nhịn phần thức ăn của mình cho người khác dù có đói đến mấy, nền văn hóa phuong đông không thể so sánh với phuong tây nhất là cách ăn uống, Người Việt thích ăn ngon cầu kỳ, người Châu âu ăn ngon là thứ yếu mà đủ chất là ok, các bác xem mấy món cho vào máy xay có thể ăn mãi được không nếu sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Chê là chê mấy thằng làm ăn bố lếu bố láo thôi
-
Người Việt ăn uống bao giờ cũng cố thừa 1 chút đó là do Văn hóa, éo hiểu các bác học lớp mấy có sang tây ngày nào chưa mà so sánh với Tây thế này thế nọ.
Suy từ mẹ tôi, cơm bao giờ cũng nấu thừa chút mặc dù trong tủ lạnh đầy đồ ăn, nhà có khách 5 người cũng phải sắp mâm cho 7 người dự trù
-
chuyện nhỏ mà.có cần phải văng vẩy như vậy ko bác laotot?
-
Xem thấy clip này mà thấy mắc cỡ quá. Văn hóa ăn buffet của dân VN còn kém quá, ăn uống thì giành giật - ăn không hết thì bỏ thừa mứa. Chán thật!!!
-
Miếng ăn đúng là miếng nhục.Ý thức của chúng ta xấp xỉ bằng 0
-
Ý thức là một quá trình học hỏi dài có khi từ đời này qua đời khác thế xin các bạn nên kiên nhẫn chờ người mình có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Tôi thấy cái đáng sợ nhất là cứng đầu (hay mặt mũi), thua kém thì nên nhận là thua kém, để từ đó mà học thêm.
Bác nào xem phim Mỹ nói về thời xưa thì thấy Tây cũng mất dạy lắm, nhưng may cho họ là có người có ý thức lãnh đạo tốt đem dân trí lên cao.