ngoài này trời lạnh lắm (nhất là buổi tối). Bác ra đợt này lên sapa hóng sương giá và uống rượu thì tuyệt.
Printable View
bác nào chụp hình bị rung tay quá nên hình bị nhòa .
hii,ảnh nhòe do bác Inter chưa quen máy mới.
Ôi em bị hòa trận lãng xẹt, hơn cây rồi không ăn để anh Dũng đỡ hòa. Đúng là không thắng được trận này thì cửa đi tiếp khó khăn quá vì có 2 con hổ là anh Kiên và anh Tùng lò gạch hehe... Chắc phải dùng bố cục nông dân để chiến với 2 bác này thôi.
Cám ơn Inter đã nhiệt tình đưa biên bản và thông tin nhanh chóng để mọi nguời cùng biết. Thứ 2 Inter mới ra trận cố lên nhé
Hi, hôm qua chơi dở quá, từ khai cục đã bị lép rồi. Nhưng phải công nhận HNX Việt Nam cao hơn mình. Cờ thấp thì thua là đúng rồi. Sau trận này cơ hội đi tiếp là nhỏ đi trông thấy. He he.
Cảm ơn anh Má Năm đã nhường cho mình thắng trận đầu ở bảng tử thần. Đánh đồng hồ lần đầu không có kinh nghiệm, nên bị mất thời gian nhiều quá. Nhìn kim chổng ngược lên, nghĩ là cứ đi cho nhanh, ai ngờ may mắn phút cuối cùng. Trận tới đi hậu, không biết gặp ai đây! Lân đã dành rất nhiều thời gian cho Kỳ Hữu. Cảm ơn bạn!