-
Nghich lý theo dạng cái gì mà tự tả chính nó thấy khá nhiều. Thí dụ như bác ChienKhuD đưa ra "Tôi nói dối" vậy.
Tôi biết là tôi dốt đặt, mọi thứ nên vừa phải thôi luôn cả việc vừa phải (vừa phải vừa phải)...
có nhiều câu nói hằng ngày nghe rất bình thường nhưng nghĩ kỷ lại thấy cũng không đúng. thí dụ: thẳng hơn. Một là thẳng hai là cong chứ thẳng hơn cái gi? thẳng hơn cái cong à? hehe mấy cái logic này vậy mà khá vui ;)
-
Ngày nay có một câu nói cũng tồn tại nghịch lý mà chúng ta vẫn nói hằng ngày đấy. Nếu ai đó nói: "Tất cả mọi thứ trên đời này đều chỉ mang tính tương đối" thì phải chăng, chính anh ta cũng đã tuyệt đối hóa vấn đề tương đối rồi đúng không :)).
-
Tuy nhiên cũng có những cái mới nghe tưởng chừng như nghịch lý nhưng lại vô cùng có lý. Ví dụ câu:
"Sinh con rồi mới sinh cha
Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông"
Rõ ràng một người đàn ông phải sinh con trước thì mới được gọi là cha một cách đúng nghĩa. Như vậy chẳng phải là sinh con trước rồi mới "sinh" cha sau hay sao :))
-
1.khi ở dưới nước bạn có khóc được không?trả lời"tôi khóc được,khi ở trong tàu ngầm".Vì ở trong tàu ngầm thì không chịu áp lực của nước lên tuyến lệ,hô hô