em cũng có coi ván này sáng nay , ý kiến của anh em thấy cũng đúng chứ nhưng chắc có lẽ do Chánh Tâm muốn đánh ăn thua nên chọn biến đó,chứ ván đấu này thật sự Tiên muốn huề thì dễ dàng thôi.....:D
Printable View
coi lại ván đấu em thấy nước 24.x7/1 cũng có lí đấy chứ nhỉ , không biết như vậy có được ko ta?........mấy bác chỉ giáo giùm em nhé hjhj
Đào Hán Minh ... hình như tàn khéo hơn một tí
theo tôi nghĩ nước thu 39 sao tâm ko bình phao chiếu vay ta
Bác Tâm đánh vậy là hay rồi, nhưng để con tốt kia đi kinh quá. xui thôi
ván bác Tâm muốn đánh huề đâu có khó , lúc đen nhảy mã lên hà thì đỏ pháo đánh tượng chiếu rồi xe ăn lại mã thì 2 xe huề 2 xe lại hơn 1 con tượng . ... còn nhiều cách khác nữa mà . Nhưng cương nên thua he he . 4 ván chỉ có 2 ván đáng xem là của Ngô Lan Hương và ván của Chánh Tâm . 2 ván kia như là đánh 1 cách thủ tục cho xong ...chán phèo !
Chánh Tâm thua ván tiếc quá, trận khởi mã đúng la sở trường của Tâm, nó biến hóa tuyệt diệu.
Đào Hán Minh không phải tay vừa đâu , bên tàu gọi là Lục Lâm Vương vì Đào trưởng thành từ các trận đánh giang hồ không qua bài bản như các nhà "quán quân" khác. lối đánh của Đào Hán Minh rất tàn độc . Thành tích vô địch cá nhân trung quốc thứ nhì giải BMG sau có mỗi Hứa Ngân Xuyên nhiều lúc "âm chưởng" lên cao Lữ KHâm còn ngán . Đây là giải giao hữu khong nên nhìn vào kết quả làm gì