Mình may mắn được giao hưũ vơí tay Nguyễn Phước Thiện này 01 ván hú hồn thoát chết, sau này mơí biết là kỳ thủ cũng khá có tiếng trong một thế trận pháo đâù thất lộ mã đôí BPM kỵ hà xe bắt mã :(
Printable View
Hihi,cách đây 2 năm khi mình còn hay đi đánh cờ lung tung cũng có đánh với Phước Thiện nhiều lần .Nói chung là cũng 50-50,hehe,hổng biết bây giờ sau 2 năm gặp lại thì thế nào nữa.Chắc khi nào rảnh rỗi phải đi đánh lại cho vui thôi.
1 là sợ bội thực, 2 là luật kỳ đài không đc phép ăn 2 xe 1 lúc he he!! VietChess thật là có lòng từ bi