Anh sibachao cũng đẹp trai quá nhỉ. Tài năng, hài hước, đẹp trai, tướng này khổ lắm đây!
Printable View
Anh sibachao cũng đẹp trai quá nhỉ. Tài năng, hài hước, đẹp trai, tướng này khổ lắm đây!
Điểm đến cuối cùng trong ngày là Ba Trái Đào. Đây là một khu vực gần Bãi Cháy, có 3 hòn núi nhìn từ xa như 3 trái đào, lại có nhiều bãi cát đẹp nên thu hút nhiều du khách. Khi tàu buông neo gần bờ để du khách chèo kayak vào thám hiểm, vì gió lạnh buốt nên chúng tôi không ai dám xuống biển mà chỉ có gia đình người Mỹ là hăm hở đi mà thôi. Tranh thủ thời gian trên tàu mình bèn lên boong thực hiện điều từng ấp ủ phải làm bằng được trong chuyến đi này, đó là một tấm ảnh toàn cảnh chụp bằng kỹ thuật panorama. Và mặc cho gió rét, sóng lay tàu chao đảo không yên, mình cũng mần được tác phẩm "để đời" này khoe các bạn đây:
http://i960.photobucket.com/albums/a...ma-preview.jpg
Toàn cảnh khu vực Ba Trái Đào, hình panorama khoảng 300 độ
Hình này chỉ là preview thôi, muốn thưởng thức được sự hoành tráng của panorama mình xin bạn download hình attachment (rộng 4000 pixels) về máy mà mở ra xem, đảm bảo bạn sẽ không hề thất vọng! (nếu bạn xem trực tiếp trong browser thì nhớ click kính lúp vào hình để zoom ra đúng kích thước nhé!)
"Tuyệt tác tay ngang" này đã kết thúc bộ sưu tập Hạ Long ngày thứ 2. Hẹn gặp lại bạn với những ấn tượng cuối cùng vào nửa ngày thứ 3 trước khi về Hà Nội.
:DĐi Hạ Long dịp này thì hơi rét bác Sibachao nhỉ?:D:D
Hehe anh Sibachao đến Chùa Vua sao không báo trước để mọi người ra đón và chào hỏi chứ ?.Phạm Tuấn Linh năm nay vì bận việc nên không thể tham dự được,chắc lúc đó đang tranh thủ làm tí cờ độ vui xuân đây :D
Xem hình mới thấy đất nước ta đẹp tuyệt vời. CXQ mới đi tour xuyên việt ra bắc chơi, được tận mắt xem đèo Cả, đèo Ngang, hầm đèo Hải Vân..núi rừng bát ngát ở miền Trung..
Một màu xanh bạt ngàt..
Sao không có hình bro SIBACHAO ? ( Image Blocked ) ?
Ngày cuối cùng chỉ được nán lại Hạ Long có nửa ngày thôi. Cảm giác bùi ngùi, luyến tiếc dâng trào nơi mỗi người chúng tôi. Không ai bảo ai sáng sớm đã lên boong tàu để cố "thoát tục", tìm những ấn tượng cuối cùng về cõi thần tiên trước khi giáng trần.
Điểm tham quan duy nhất trong ngày và cũng là cuối cùng của chuyến đi là đảo Titov (mà mọi người ở đây đều gọi tắt là đảo Tốp). Hòn đảo nổi tiếng này do chính Bác Hồ đặt tên khi dẫn anh hùng vũ trụ Liên Xô Gherman Titov đi thăm Hạ Long vào thời chiến. Đảo có bãi cát rộng hình vòng cung và có bậc thang đi vào lòng núi để lên đỉnh ngắm một góc biển Hạ Long. Rất tiếc vì một trục trặc nhỏ mình xuống thuyền ra đảo trễ nên không chụp được một tấm hình toàn cảnh, chỉ ghi lại một góc đảo với cát + biển + thuyền + cảnh quan xa xa.
http://i960.photobucket.com/albums/a...2010/titov.jpg
Rời đảo, tàu bắt đầu hành trình cuối cùng về bến xuất phát ở Tuần Châu. Dọc đường tình cờ bắt gặp một cảnh quan mà mãi sau này mình mới biết đó là Hòn Trống Mái, có thể nói là "hải danh" nổi tiếng nhất Hạ Long.
http://i960.photobucket.com/albums/a...0/trongmai.jpg
Mặc cho tàu bè đến rồi đi, cặp gà sắt son vẫn không màng thế thái, cứ âu yếm không rời nhau suốt hàng thiên niên kỷ. Một biểu tượng tuyệt đẹp của tình yêu, của đức tính chung thủy luôn được người Á Đông tôn thờ.
Những ấn tượng cuối cùng do nhiếp ảnh gia ngậm ngùi ghi lại trên đường về:
http://i960.photobucket.com/albums/a...0/halong18.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a...0/halong19.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a...0/halong20.jpg
Buổi trưa tàu về đến bến Tuần Châu, mọi người khăn gói lên bờ, không quên ngoái lại nhìn lần cuối bằng chứng sống động nhất về "rừng vàng biển bạc", niềm tự hào của đất nước con người Việt Nam. Mình có thể đọc được ý nghĩ trong mắt mọi người: Tạm biệt Hạ Long! Tạm biệt Quảng Ninh! Hẹn gặp lại vào một ngày hè nắng ấm! Nhất định rồi!
1 chút Hà Nội của huynh đâu :)) !!!
Ngày cuối cùng lên xe về đến Hà Nội khoảng buổi chiều, theo lịch dự kiến thì phải ra Nội Bài ngay nhưng cũng may không hiểu sao còn khoảng 45 phút trống. Trong khi mọi người đều mỏi mệt (vì đường dài với lại chiếc xe hỏng nhún làm ê ẩm cả người) và muốn đặt lưng nghỉ ngơi thì mình quyết định không bỏ lỡ thời cơ "hy sinh vì nghệ thuật" xách súng ống lẳng lặng đón xe ra giữa lòng thành phố làm phóng sự tốc hành.
Mới đầu thoáng ngạc nhiên vì đã mùng 6 mà mọi người đi trẩy hội du xuân lễ chùa sao mà đông thế không như Sài gòn vắng vẻ hẳn, nhưng rồi cũng nhận ra ở đây đang tổ chức hội xuân Thăng Long. Vừa phóng xuống xe là ghi lại ấn tượng ngay:
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi06.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi08.jpg
Đâu đó trên đường phố Hà Nội lúc nào chẳng bắt gặp một cái gì đó nhắc ta sự kiện thủ đô đang chờ đón đại lễ ngàn năm lịch sử:
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi07.jpg
Dòng người san sát qua cầu Thê Húc viếng đền Ngọc Sơn là một hình ảnh đặc trưng của người dân Hà Nội. Cũng là một cảnh rất đẹp khiến cho khách Sài thành ngẩn ngơ. Đến nỗi phải quay ống kính ở 3 góc khác nhau mới chịu buông máy nghỉ.
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi01.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi02.jpg
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi05.jpg
Và đây, hình ảnh luôn ấp ủ rồi cũng hoàn thành: Tháp Rùa giữa Hồ Gươm, biểu tượng thủ đô
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi03.jpg
Họa sĩ dạo vẽ tranh chân dung luôn là hình ảnh đặc trưng của bờ Hồ. Tiếc rằng có lẽ do hội đông nên không tìm thấy đâu một bàn cờ tướng bày ở một góc nào đó, để thực hiện thêm một tấm ảnh thật ý nghĩa!
http://i960.photobucket.com/albums/a...10/hanoi04.jpg
Mải chụp cảnh ngắm người rồi thời gian trôi qua lúc nào không biết, nhìn đồng hồ còn 15 phút mới sực nhớ hôm nay hội cờ Chùa Vua khai mạc, hứa hẹn một phóng sự ảnh nóng hổi! Bèn hớt hải ba chân bốn cẳng len ra đường tìm xe taxi gấp.