Công nhận là Mỵ Nương rất xinh ... dù thua cuộc nhưng vẫn được Mỵ Nương để ý tới, cùng khoác tay cụng ly ... quả là vẹn cả đôi đường ... ;)
Printable View
Chúc mừng bác Honda_fit đã có buổi off thật thân tình với anh em kỳ hội quán !!!
Em mà vào Sài Gòn không nghênh chiến em cũng truy ra bằng được :D !!!
Quả thật, buổi ofline hôm 24/03/2010 thật là vui vì có hơn 20 ae tham dự dù là ngày làm việc trong tuần.
Mình phải xin sếp về sớm lúc 16h.
Anh honda-fit đã đem theo 3 loại rượu để đãi ae KHQ: 1- Khai vị (như ruợu chát của mình), 2- Như rượu đế 2 lít (nhưng hơi nhẹ). Vì vậy mà anh Hiệp còn mang theo 3 chai rượu thật nặng đô đến những 55 độ trong khi Bàu Đá của Bình Định cũng chỉ 45 độ là quá hop rồi. Nhưng với sự nhiệt tình của anh hiệp thì các anh em trong KHQ lẽ nào ko giải quyết gọn 5 chai này sao? (KQ đã xử hết 4 chai, còn 1 chai còn lại 1 ít - coi như là kỷ niệm "theo lời của Hiếu karosem").
Buổi tiệc chia tay thì Filippo nhớ lại hôm nào trên topic có đăng là có mấy ae đánh bida rất hay thế là sẵn dịp mình giao lưu luôn. Phân cặp thì mình và anh Đức đánh với Thiện và Hòa, Hiếu làm trọng tài. 2 em nó vì thương tình các anh đã lớn tuổi nên ko thi triển hết võ công (nhất là Thiện) nên mình và anh Đức mới có cơ hội thắng. Thôi hẹn dịp khác mình làm tiếp nha!
Tiếc là trời đã tối - lúc này đã gần 0h - mà mai còn phải đi Cục Thuế Bình Dương nên mình xin kếu chứ nếu ko là có tăng 3 tại cty của Hiếu.
Cám ơn tất cả các anh em đã làm nên 1 buổi tiệc quá sá là vui.
Cám ơn bác chủ tịch đã chủ trì và tổ chức buổi tiệc.
Và cuối cùng là sự có mặt của gia đình anh Hiệp (bác honda-fit). Chúc anh và gia đình "Vạn sự như ý".
PS: Ah, lần tới bác hoisinh lên off với ae đi, ko chừng sẽ "hoixuan" luôn đó!
Chân thành cảm ơn tất cả anh em thân hữu trong hội cũng như ngoài hội đã tới dự buổi họp mặt thât vui vẻ và ấm áp cùng Honda-Fit .
@: anh em ! Hôm đó Honda-Fit phải về sớm để sáng sớm về Bến Tre nên không ở lại được , nếu không phải làm món cuối là Sài Gòn đỏ nữa thì mới được .
quả thật là em ykendo quýnh bida hay thiệt, cũng là cao thủ nhất nhì bida của CLB KHQ chúng ta. Hôm đó mình ko phải là do may mắn, mà là do gừng càng già càng cay, đánh những đường bi hay thiệt :D.
Cảm ơn anh Thiệp đã cho anh em CLB KHQ chúng ta có 1 buổi OFF thật vui, ý nghĩa. Điều đó đã chứng minh, anh em CLB KHQ đã đi đúng con đường đã chọn.