Hàng bác nhìn cứ ngọn như chè ke ke, bác làm em toàn nuốt nước bọt khan nè :baiphuc1
Printable View
Hàng bác nhìn cứ ngọn như chè ke ke, bác làm em toàn nuốt nước bọt khan nè :baiphuc1
Úi giời ơi không xem thì phí quá
http://nr9.upanh.com/b4.s30.d2/aab2a...ssahudgens.jpg
http://nr5.upanh.com/b6.s34.d1/f1db9...huntington.jpg
"Rừng rau xanh ấy" .....so với cái này thì ???????????
Nói chung các bác đưa mấy hình này lên nó thế nào í, không hợp với em.:nemgach
Em thích cái kiểu kín đáo hơn, nhìn tò mò muốn khám phá, những cái ảnh này hở nhiều quá.:tlmn:tlmn
Thấy mắt bác http://www.thanglongkydao.com/avatar...ine=1245563764 themgaidep chớp lia chớp lịa làm http://www.thanglongkydao.com/avatar...ine=1266741478bằng đạo hiểu nhằm bác giống như bằng đạo "hết sức bình tĩnh" vậy.
Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy không nhẹ đâu các bác nhá :D
Cuộc sống mỗi cá thể động vật cũng như con người kể ra cũng hơi phức tạp thật.
Loài động vật thì luôn biến đổi từ màu sắc, các bộ phận chi, vây đuôi, màu sắc, chức năng hô hấp vvv để thích nghi hơn với từng hoàn cảnh. Con người thì vật lộn với đủ thứ, tiền, tài, danh vọng.
Nhìn mấy cô bé kia xinh là thế đấy, nhưng giả sử có hai người bạn thân với nhau cùng yêu một cô, thì lúc đó tình bạn bè anh em cũng bị sây sứt 1 chút.
Các bác cứ nói cao thượng, này nọ em chả tin lắm.
Hồi những năm 90 khu Đại học Văn hóa có một em tên là tây thi, nàng có đôi mắt buồn và đẹp mê hồn khiến bao chàng chai Mỹ Thuật canh đó mê đắm, mình ở xa cách đó vài cây lô mếch nhưng biết tiếng cùng mò vào tán.
Một mình chả dám đi hôm nào cũng có 1 đội gần chục người đi cùng, tây thi có một nhưng nơi ở có vài em đều thuộc hàng chim sa cá lặn. giờ chắc các em nó cũng thành bà hết rồi
@ CuongHanh: anh ra trường năm 90, Sinh viên hồi đó đi xe Dream, reblel, đã là ác rồi, xe bốn bánh chỉ mấy ông già thôi, mà bọn đó sao chất và trẻ khỏe bằng sinh viên được.