hihi... Ấn Độ nói tiếng Anh và người Huế nói tiếng Anh ... bên nào nói khó nghe hơn?
Nói thật, lâu lâu có cơ hội nghe người Huế nói tiếng Anh giọng Huế tôi không nhịn cười được, cái giọng tếu lâm thì thôi.
Printable View
hihi... Ấn Độ nói tiếng Anh và người Huế nói tiếng Anh ... bên nào nói khó nghe hơn?
Nói thật, lâu lâu có cơ hội nghe người Huế nói tiếng Anh giọng Huế tôi không nhịn cười được, cái giọng tếu lâm thì thôi.
Trong thế giới động vật, có những loài vật có hành vi mà nếu xét theo IQ thì là cực cao, không phải con người nào cũng có thể làm như vậy.Nhiều động vật có thể đo đạc chính xác về hình học, về hóa học, về khí học...có loài thì giả chết,thay màu, có loài thì chăn nuôi, chế biến,có loài lừa lọc, lợi dụng,có loài còn biết áp dụng cả Tôn Tử binh pháp nữa...em còn đọc được rằng cá heo còn có thể hiểu được những khái niệm trừu tượng nữa.
Hihi bác xem hết rồi chứ gì. Em xem loài kiến châu Phi chăn nuôi bọn ấu trùng bọ, bắt bọn này hút mật quả rồi nó thu hoạch hết, chứ ko ăn thịt ấu trùng. 3,4 con kiến quây tròn con bọ ở giữa, con này hút được giọt mật nào là kiến tịch thu ngay.
Còn loài rắn ở sa mạc thì vừa nở ra đã biết giả chết để kẻ thù không ăn thịt mình, con người chắc phải ít nhất 20 tuổi may ra mới giả chết được hihi
@nhachoaloiviet
Đúng rồi con kiến là con mà tôi phục nhất đó. Hình như trong loài vật chỉ có kiến là biết chăn nuôi, trồng trọt và dùng nô lệ. Tôi nhớ có xem một phim mà kiến lo tha mấy con aphis đem cất khi trời mưa, khi hết mưa nó tha ra cho hút mật như bác nhachoa nói vậy. Nó còn biết dời chỗ cho thu hoạch cao hơn nữa! ;) Có loại đi tha rơm về, đái vào đó, xong chờ nấm mọc cho nó ăn, nó còn biết thay rơm nữa! ;) Kiến có loài đi bắt kiến loại khác về làm nô lệ chăm lo cho con của chúng!
Giống bọ như bọ hung có nhiều con biết giả chết lắm. Nhưng tôi nghĩ không ra con biết dùng Ton Tử binh pháp hehe
Tôi có network cable và mua hết mấy đài loại này, xem mỗi ngày mấy chục năm liền nên rất ít phim tài liệu tôi chưa xem qua. Chỉ có 2 năm nay tôi đổi qua Netflix, nhiều phim nhưng ít tài liệu hơn. Discovery Network đài nào tôi cũng thích hết. The Learning Chanel, Discover, Science, History, Travel...
Hehe phải chi mình được làm việc ở lãnh vực nghiên cứu thiên nhiên như vậy thì sướng biết mấy. Những người làm trong lãnh vực đó chắc toàn là dân đam mê. Hồi lên rừng Cát Tiên chơi thấy có một thằng tây đi chụp hình chim rừng. Nó ngụy trang ngồi ở lùm cây mặc cho muỗi đốt, vắt cắn, mưa gió... mấy ngày liền để chụp được những bức hình như ý. Làm được một bộ phim hoàn chỉnh chắc còn phải cực khổ hơn.
Tôi cũng mê kiến vô cùng nhưng mê về ý nghĩa triết học thôi .Con kiến không bao giờ biết sợ ,bạn giết nó , nó chết vậy thôi không chạy bao giờ .Ngoài ra nó rất hiểu lẽ vô thuờng ,con chết cứ chết con làm việc cứ làm việc ,lặng lẽ .Tôi thấy có người Ấn độ là có cái nét này ,khi người thân sắp chết họ mang ra hè bôi nghệ ,sau đó cho trẻ con tới sờ chân sờ tay một tí như để tạm biệt .Rồi khiêng thẳng ra bờ sông Hằng ,giàn hỏa đã sẵn ,chất người chết lên thiêu rào rào chừng hơn một tiếng cháy hết ra tro hắt cái roẹt xuống sông ,rồi về nhà .Thế là xong
Có khi mình xem phim có 1 tiếng nhưng phải làm rất lâu có khi mấy năm mới xong đó.
Có vài loại chim gọi là Bird of Paradise ở New Guinea rất đẹp và rất hiếm. Người quay phim có khi ngồi canh cả mùa mà còn không gặp được nữa đó bac CKD
Có một điều mà ít ai trong chúng ta chú ý tới loài kiến. Đó là nó chỉ bu vào thức ăn "sạch" mà thôi. Ngày xưa ở quê kiến hay bò vào thức ăn, nồi canh nồi chè thấy phát ớn. Nhưng nếu mình nấu bằng đường hóa học thì nó tuyệt đối không vô. Mấy quán phở, hủ tiếu ở VN bác để ý kiến không bao giờ dám bò vào tô thức ăn thừa dù bác để sát bên tổ của nó. Ở đây họ dùng đường hóa học, hàn the... dữ lắm.
Bác Lâm quan sát sâu sắc lắm hehehe. Con kiến không sợ chết, và làm nhiệm vụ với 100% ý chí, không lười, không câu nệ... Có lẽ tại vậy mà nó là 1 trong những loài thành công nhẩt trên trái đất đó. Bác mà thấy kiến lửa Amazon đoàn kết khi gặp lũ lục thì bác mới thấy nó rất hay. Kiến câu tay chân lại kết thành bè cho kiến khác cưỡi nhiều khi trôi cả tháng luôn mà không con nào chết hết. Kiến phía dưới co mình thế nào đó cho không khí còn kẹt lại cho nó thở. Có khi nó thay phiên nữa!