Có. Jill Meyers. Tóc vàng mắt xanh. Hai bên đá lông nheo thiếu đều rụng hết lông mi. Mình quá nhút nhát không giám làm gì, cơ hôi cũng qua thôi. Sau này lớn lên một đêm nhớ lại có làm bài thơ tiếng Anh, nhưng quên hết rồi :)
Printable View
Có chút trùng hợp với tôi đó bác gió, tên là Jill còn họ là Darden hay Darren gì đó. Tóc vàng mắt không xanh. Học chung lớp kịch, được nắm tay nó một lần (trong kịch) và khoái từ đó. Khoái nhất là hai đưa nói chuyện chỉ nhìn nhau chút xíu rồi cã hai đều né ánh mắt hehehe nhớ lại thấy mình chicken quá.
Năm tôi học lớp 7 cũng có một đứa khoái tôi lắm. Tôi đi đâu nó cũng đi theo riết rồi tôi sợ nó gần chết. Sau này nó viết một lá thư rất dài cỡ gần 10 đôi giấy đưa tôi. Mèn ơi tôi có dám đọc đâu. Tôi đem nhét trong hộc phía sau tấm bảng (sau bảng có một cái khe nhỏ) vậy mà mấy thằng bạn nó phát hiện được. Nó đọc tôi nghe con nhỏ viết rằng nó thương tôi dữ lắm, nhà nó nghèo nó đang bị bệnh nan y chỉ sống được vài năm, tôi mà không thương lại nó thì nó sẽ tự tử, khi chết làm ma về kéo tôi theo. Yêu đương gì mà khiếp thiệt.
hahaha hay là khổ nhục kế đó bác? Số bác và bác Lâm được bóng hồng theo xát là tốt số rồi còn gì! hehe
Khổ nhục kế bác ơi. Tôi vẫn vô tình nó cũng chẳng có sao. Mà lớn lên cô đó trổ mã đẹp lắm nhưng khi đó tôi muốn theo cũng quá muộn rồi hì hì.