ok, Em đang bận đấu thầu chút, tối em điện anh Trung hen.
Thân.
Printable View
Theo em đánh giá, phân chia hạng tướng ở Việt Nam hiện nay (những ƯCV nằm trong top 10 ở A1, A2):
1. Nguyễn Thành Bảo, Lại Lý Huynh, Nguyễn Hoàng Lâm tay dài (anh Bảo nhỉnh hơn chút khi đấu với nhóm tiếp theo)
2. Anh Sáng, anh Ninh, anh Tân DNG, Võ Minh Nhất (Nhất là khắc tinh của Lâm), Đào Quốc Hưng, Uông Dương Bắc. Anh Hương sức cờ không kém nhóm này nhưng không thi đấu đỉnh cao lâu, nếu gặp nhóm này trong thể thức đối kháng trực tiếp cần vài ván làm nóng tìm lại cảm giác.
Nếu được em mong muốn có trận đấu Phạm Quốc Hương vs Đào Quốc Hưng vì anh Hưng có lối chơi khá giống anh Hương. Trong nhiều giải đấu A1, A2 gần đây anh Hưng hạ gần hết chiến tướng của Hà Nội trong những thời điểm quyết định.
Nhìn đi nhìn lại, Hà Nội giờ chỉ còn anh Hương có khả năng "trả" được 1 phần nào đó anh Hưng đã "vay" của HN (anh Khoa vẫn là tượng đài vì trình độ và đẳng cấp của mình nhưng động lực và sát khí của anh không còn như xưa nữa).
Nói thật là mình ko hiểu bạn có đọc nội dung tiêu đề của topic này không nữa...hic hic Cái này bạn đem vào góc giang hồ bàn cũng được mà:botayTrích dẫn:
Nếu được em mong muốn có trận đấu Phạm Quốc Hương vs Đào Quốc Hưng vì anh Hưng có lối chơi khá giống anh Hương. Trong nhiều giải đấu A1, A2 gần đây anh Hưng hạ gần hết chiến tướng của Hà Nội trong những thời điểm quyết định.
Nhìn đi nhìn lại, Hà Nội giờ chỉ còn anh Hương có khả năng "trả" được 1 phần nào đó anh Hưng đã "vay" của HN (anh Khoa vẫn là tượng đài vì trình độ và đẳng cấp của mình nhưng động lực và sát khí của anh không còn như xưa nữa).
Có lẽ nhân tiện nói về anh Hương nên mình đã bàn sang chuyện khác, nếu làm ảnh hưởng đến topic của bạn và những người đang quan tâm theo dõi thì mình xin được gửi lời xin lỗi đến mọi người
P/s: Cũng vì ham mê cờ nên lan man cái này cái nọ cái lọ cái chai nên mới vậy. Xin rút kn lần sau :-@. Một lần nữa xin thứ lỗi
hay quá, mong sớm được chiêm ngưỡng thêm các ván công đài :D
có cả anh Phạm Quốc Hương và anh Lại Việt Trường đánh thì hay quá :)
Trung nguyên tiếp tục dậy sóng..
Theo tôi thấy cờ Việt Nam mình khó nói ai hơn ai lắm các bác ạ, NTB hay vậy mà gặp anh Võ Văn Hoàng Tùng của Đà nẵng toàn hòa thôi, khó ăn lắm, theo dõi Đào Cao Khoa thi đấu mấy năm nay thấy anh it thua lắm, toàn hòa không à. Thi đấu mấy giải lớn hoặc giải thưởng cao tui thấy mấy lão tưỡng như A Sáng, Á Minh, Trần Văn Ninh lúc nào cũng được giải cao. Lại Lý Huynh hay vậy mà hôm xem công đài ở Thủ dầu một bị danh thủ nguyễn đình đại đánh cho không còn mảnh giáp. phạm quốc Hương ít thi đấu đỉnh cao mà vẫn có vạn người khâm phục, lâm tay dài những giải quan trọng đánh phê lắm,Võ Minh Nhất mà đi tiên thi phi đao ngút trời, Nguyễn Trần Đỗ Ninh đỡ dẻo như kẹo kéo, Lại Việt Trường và Tôn Thất Nhật Tân cũng khó nuốt họ lắm thay. Gặp thuận pháo thì coi cừng Uông Dương Bắc, đấu nội lực với Đào Quốc Hưng thì coi chừng hao tổn nguyên khí, và nhiều nhiều danh thủ nữa.., thật tự hào các danh thủ Đất Việt.