Ở hội Điền Đô năm nay,bác Tuyên Vĩnh Phúc vô địch sau khi được Phạm Quốc Hương nhường suất vào đánh chung kết (ở bán kết Phạm Quốc Hương và Lưu Quang Tuyên đã hòa nhau).
Printable View
vòng 3 còn 4 cặp :
1 ) phạm quốc hương (hn) bye ! - lưu quang tuyên (vp)
2) chung (tuson) - giảng (dahoi) bye!
3) Chiến (hn) bye ! - nghĩa (tb)
4) thành (yenvien) - long (hn) bye!
vòng 4 : 1) lưu quang tuyên - nghĩa (tb) bye !
2) chung (tuson) - thành (yenvien) bye !
ck : chung (tuson) - tuyên (vp)
* trận chung kết khá hay " hay nhất lịch sử cờ tướng lễ hội đền đô " - theo trưởng btc
2 bên giằng co nhau từng nước đi .....2 bên sắp rụng kim ...a.tuyên hơn 15s buộc a.chung phải đi gấp ... a.tuyên cởi bỏ hết "áo quần" a.chung cùng xe tốt hãm thành ... thành công bắt tướng (đệ nhất) thuộc về VP HII
1 số hình ảnh : http://www.thanglongkydao.com/member...e438-chung.jpg a.chung
http://www.thanglongkydao.com/member...e439-tuyen.jpg
a.tuyen
http://www.thanglongkydao.com/member...440-achung.jpg
a.chung
http://www.thanglongkydao.com/member...cung-ngoay.jpg
ca 3 cung ngoay
http://www.thanglongkydao.com/member...hung-tuyen.jpg
chung.tuyen
http://www.thanglongkydao.com/member...cung-ngoay.jpg
ngoay nao
http://www.thanglongkydao.com/member...c-than-tho.jpg
minh ngoc than tho qua
http://www.thanglongkydao.com/member...ghia-thanh.jpg
nghia thanh?
http://www.thanglongkydao.com/member...hanh-nghia.jpg
thanh nghia ?
http://www.thanglongkydao.com/member...444-atuyen.jpg a.tuyen
Năm sau lễ hội Đền Đô phải là của tôi
Anh Tuyên hôm qua mới tuyên bố tại giải Quang Trung Open là năm nay dưới vó ngựa của anh thì mọi đối thủ phải ở phía sau hết . Sau chiến thắng chóng vánh trước Tuấn Tàu nhanh thì hôm nay anh lại hạ gục cả kỳ vương đất Bắc Phạm Quốc Hương , quả thật là phong độ tốt kinh khủng :D .
Chúc mừng Vạn lý độc hành !!!
Diễn biến nóng hổi trong vòng 4 tại đền đô :
8 kỳ thủ được bốc thăm ngẫu nhiên và có các cặp đấu :
CHUNG tiêu >< GIẢNG đa hội
Cặp đấu này chung sân ngay lập tức và Chung tiêu (có K Ngọc làm điểm tựa)nhẹ nhàng dưỡng sức cho vòng tới!
Chiến ếch xanh >< Nghĩa Thái Bình
Nghĩa Thái Bình và Chiến ếch xanh giao đấu cũng rất nhiều kịch tính phải đến mấy trăm hiệp .Trời mát mẻ mà Nghĩa Thái Bình thì "mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cầy" còn Chiến ếch xanh trái ngược lại :" anh đi WC liên tục sơ cũng mất mấy ngàn vnd .."
Sau cả buổi sáng thi đấu cả hai ván lượt đi và về đều hòa thì ko ai muốn bốc thăm cả nên - chung sân và Nghĩa sẽ cầm cây.(...bận rồi -còn tiếp những diễn biến kịch tính )
Chung sân thì giải hội nào cũng diễn ra .1 phần sợ thua , 1 phần gặp người wen .và cuối cùng 2người được 1 chân vao` vong sau ắt co´ giải để chia