Anh là Bs Trí mà. Anh có thấy ảnh em trên tlkd nhưng chưa gặp em.
Printable View
Ặc,quá lời,quá lời.[-X .Em viết vu vơ cốt để cho mình vui trước,rồi mọi người vui sau (ai ko vui thì kệ) chứ văn với báo gì hả anh.Mà anh thì em biết rồi,hôm coi anh đánh ván cờ với 1 cậu trẻ ở TLKD cúp,ván đó anh để huề đáng tiếc.Em ko nhầm thì anh là Nguyên Thế Trí,dáng người rất phong độ he he.
Em đi đá bóng cùng đội TLKD - FC đên 11h p.m mới về, đáng nhẽ hôm nay gặp đội Việt Sơn của bên anh đấy nhưng lại hoãn. Đội bóng sinh hoạt 1 tuần 2 buổi vào thứ 2 và thứ 6, ăn cơm xong tranh thủ online và chơi mấy ván cờ ở Zing play. Anh Trí cũng thức khuya nhỉ, mà em thấy anh Trí cũng online liên tục?
Dáng người anh Trí đúng là rất phong độ, nhưng dạo này anh Trí béo quá, em xin lỗi! Ai béo hơn em trong thời gian này là em để ý để phấn đấu béo bằng, anh Trí mà tham gia đội bóng thì ra sân trông mới hay8->:P
Lúc nào tụ chém gió em xin 1 vé :D !!!
Đúng rồi.
Anh có 2 ván hòa với 2 cậu trẻ người ngoài nhìn đều thấy tiếc. Nhưng thực ra thì cũng đúng thôi.
1 ván với Lê Linh Ngọc, hôm đó anh không định chơi nhưng hết người nên phải phi từ Hòa Bình về, vừa mệt vừa buồn ngủ tưởng cu cậu thịt mình ngay từ khai cuộc ấy chứ. Nhưng cuối cùng thì anh lại có xe pháo mã, tốt sang sông, 2 sỹ 1 tượng. Linh còn mỗi xe pháo sỹ tượng bền. Ngoài ra còn 2 cặp tốt đối đầu. Anh bị quên nước trước nước sau nên mất không mã.
Ván thứ 2 là với Hưng rắn nước, cờ tàn anh hơn 2 tốt nhưng để thắng cũng cần kiên trì lắm, chỉ non 1 nước là hòa ngay, vả lại Hưng nó có mấy nước khá thông minh nên mình mắc.