Tên đẹp chỉ có hiệu vàng mới có :yup, còn mấy cửa hàng lìu tìu toàn tên gì ấy :lolz
Printable View
Tên đẹp chỉ có hiệu vàng mới có :yup, còn mấy cửa hàng lìu tìu toàn tên gì ấy :lolz
Nói đến tên cũng lắm bi hài. Hồi xưa thời học phổ thông lớp tôi có 2 đứa con trai mà khi học thể dục thầy giáo cứ chọc quê gọi tên bên nhóm nữ hoài. Số là một thằng tên: Đỗ Ngọc Phượng, một thằng tên: Nguyễn Hoàng Nhung. Cũng thời đó cô giáo dạy Toán tên Hà lấy chồng dạy Lý tên Bá. Ghép lại thành Hà Bá :).
Lên đại học cũng có nhiều tên rất ấn tượng như: Cao Cao Vút, Bồ Xí Xoạn...
Vâng, tên TA cao sang mỹ miều cực. Mời bác Gió xơi Lừa đảo tại cửa hàng điện thoại Tuấn Anh
Tên kỳ cục thì phải gặp người dân tộc thiểu số. Em thì không có ý gì đâu nhưng quả thực, gặp phải mấy cái tên này nhiều khi dở khóc dở cười.
Có thời gian em dạy cho trường CĐSP trên Điện Biên, sinh viên đa phần là dân tộc thiểu số. Tên các em có nghĩa trong ngôn ngữ dân tộc nhưng phiên âm sang tiếng Kinh thì đúng là khó xơi. Lần đầu đứng lớp, đã run thì chớ, lúc điểm danh em lại k thể nhịn được cười. Nào thì Quàng Thị Nở, Lò Thị Nguộc, Lù Văn Cu... Mặc dù em đã cố giữ bình tĩnh và xin lỗi cả lớp nhưng cuối cùng vẫn phải xin phép vô nhà vệ sinh để cười. Thật đúng là 1 kỷ niệm vô duyên hết chỗ!
Sau này thì em xin kiếu, để mặc lớp tự điểm danh với nhau. hix hix
jNgày nay việc chạy đua đặt tên thật nổi , thật kêu, thật oách , thât hay ,độc đáo , thât khác thường, thât dài, " chuyện thường ngày ở huyện"
Hay trào lưu đặt tên theo thần tượng,sao, hoa hậu, diễn viên nổi tiếng, cầu thủ (chưa thấy kỳ thủ vào bảng này! )
Trong Thời chiến chính xác hơn là thời phong kiến ,thì đại đa số các gia đình lại thi nhau đặt tên cho con mình phải thật xấu xí ,với quan điểm nằm lòng là nếu tên con mình mà đẹp quá thì sẽ bị ma quỷ " chiếu tướng " sẽ rất khó nuôi và khó tồn tại, không như bây giờ thì tên phải " kêu như chuông " .....ngoài ra tên đẹp (đối với con gái) thì còn bị các quan chức quan tâm để ý đánh dấu ngay và chuyện sớm vào hầu quan chỉ là chuyện "1 sớm 1 chiều!"
Cụ thể như Tại nhiều nơi còn được nghe cơ man các loại tên mà thanh niên thời đại mới, thế hệ mới cũng ko thể tự nghĩ ra được : Ngoạy . Ngạnh,Ngoạn, Ngáp, Ngáo, Vọc , Vóc ,Vạc, Tòe, Tè, Thậm, Thụt, Lồi , Lõm, Cũn, Cỡn. Giốc , Dáy,Diếc, Nở , Phèo ,Phụt... chưa hết thậm chí còn : Phân ,Cứt ,Chuột, Chó ,ĐĨ,Hĩm, Đượi,... Thôi thì đủ cả
Tích cực hơn thì là những cái tên thể hiện ước mơ, kỳ vọng của bố mẹ vào con :
Thằng Nhà và con Gạo, Vàng ;Bạc ,Châu, Báu ,Tài, Sản, Gía, Trị, Mây ,Núi , Giang, Hồ
Phù hợp với bối cảnh chiến tranh thì:
Độc ,Lập, Tự. Do. Trường ,Kỳ ,Kháng, Chiến,Nhất,Định, Thắng Lợi,
Nhiều con quá bí ko có tên để đặt thôi thì : Một, Hai, Ba, Bốn .............Mười ... Mười Hai.....
GÓP VUI MẤY DÒNG .