Quý ông này lắm nên viết truyện vui thôi , anh em đưng hiểu nhầm ý cadan nha !!!
Printable View
Quý ông này lắm nên viết truyện vui thôi , anh em đưng hiểu nhầm ý cadan nha !!!
Buồn cười mà ko bấm cảm ơn hả themgaidep :D
Mà tại sao anh Phồn không về Hà Nội thăm lăng Bác, chơi cờ nhỉ. Lúc nào cũng bảo nó về đây ! Anh em bọn đệ chưa có thời gian rảnh thôi, chứ Hải Phòng cách Hà Nội là bao xa.
Anh Phồn lên đây thích quá có thể chơi với cả 4 anh em đệ,
@ HUy : Anh hatito muốn óanh với anh Phồn thì hôm nào mời Huy và anh Phồn lên Hà Nội đánh vui vui rồi rượu chè đàm đạo nhé , anh em chém gió lây vui thôi , sát phạt gì .
@ Anh Hà : Trung trắng bảo chấp tiên anh Phồn hồi nào đâu nhỉ ???
Hay . Mà lại có thật . Đề nghị viết thêm về Mai Sư Phong nữa đi . Người anh cả mà cũng lắm giai thoại đấy chứ
@Tieunhulai : bác nói thế hóa ra là chê người ta .... =)) . Ko phải ai nghĩ lâu cũng thế đâu bác à , cờ cao đa số toàn người nghĩ lâu đấy =)) .[/QUOTE]
À không, mình đâu có chê bất kỳ ai trong này (có tiếp xúc, va chạm đâu mà dám chê ẩu này nọ). Ý mình là chơi cờ đôi khi nó lộ ra tính nết. Ví dụ thắng thì vui vẻ rộng rãi, gật gù khen đối thủ, ra vẻ am hiểu này nọ nhưng thua thì cáu bẳn khó chịu, văng tục, đập cờ... mấy người như thế chẳng hạn (rất hay gặp trong cuộc sống) chắc chắn khó mà gọi là quân tử trượng phu rồi.
Hic, không ám chỉ bất cứ ai đâu. Với lại câu chuyện này có lẽ là chuyện vui mà.
nói chung mấy người ở hà nội ko có tên tuổi trong võ lâm ngũ bá thì rất khó lòng chấp anh PHỒN 1 tiên được đến ngay ĐAI.CAO THỦ "quân ngọng" đã từng nói cờ lão này rất là khó chịu ..vừa giang hồ , vừa sách vở ... đậm chất phong trần ...nhưng cũng pha cốt cách của kẻ thư sinh .. tôi có tới nhà anh vô cùng ngạc nhiên khi 1 kỳ thủ ko chuyên mà có mấy tủ sách cờ ...... mà toàn sách QUẢNG ĐÔNG KỲ VIỆN . mà cũng hơi lạ anh là người việt mà rất chê sách việt ..
hóa ra hỏi thì mới biết thần tượng của anh là LỮ KHÂM danh thủ QDONG .. ngang tàng và khảng khái ..a thích 1 phong cách với lối chơi dũng mãnh và can trường .nhưng cũng vì lối chơi đầy quả cảm mà trong 1 bài phỏng vấn của pv mạng sina.com hỏi nhân giải DUONGQUANLAN lần thứ 3 tại sao trên sân nhà cũng là giải tưởng niệm sư phụ quê hương của "thiếu soái" tại sao thành tích của "khoái mã phi đao" lại kém cỏi như vậy ???
"dương thànhthiếu soái" cũng thành thật trả lời : lớp trẻ bây giờ với lối chơi bài bản và chặt chẽ và đầy tính khoa học tiêu biểu là 2 kỳ thủ chiếm ngôi vương bá của giải năm nay là HỒNG TRÍ va TƯỞNG XUYÊN ...và dù thi đấu ko thành công 1 người ko thể ko nhắc tới đó là sư đệ HỨA GIA ....
tôi cũng gắng thay đổi 1 lối chơi đầy quả cảm ,can trường ..đao to búa lớn. nhưng điều đó cần phải có thời gian có lẽ nó đã ăn vào xương máu ..
hy vọng a phồn sẽ nối bước thần tượng của mình ..nếu anh dần thay đổi được lối chơi đầy cảm tính của mình thì kỳ nge anh sẽ còn tiến xa..........
tb " chúc mừng sư huynh vô địch giải công an TQ ....vô địch chứng tỏ đâu phải tay vừa "
"kẻ sĩ " của HP giờ chỉ còn có sư huynh dám treo biển " tiếp cờ thiên hạ " mà thôi .quần hùng ngoài đó bây giờ loạn lạc hết cả rồi ...... rất mong có dịp gặp tái đấu với sư huynh .
cũng chỉ vì sông ngăn cách trở mà thôi !!!
chúc anh kỳ nge ngày 1 tiến bộ ko hổ danh nằm trong " thất hổ hải phòng "
Chán quá ! Tiếc mình không làm Công An ! chứ mình mà làm Công An thì anh Phồn về Nhị. Nói như vậy thì anh Phồn này nhiều sách cờ hơn cả thư viện Hà Nội, nhưng cũng vẫn về Nhị thôi.