-
Một trận chiến cờ đã diễn ra vô cùng gây cấn và quyết liệt nhằm tranh giành danh hiệu đệ nhất cờ tiên cùng 1 Tivi LG siêu phẳng tại CK giải cờ tướng lễ hội chùa Diên Khánh làng Cao Xá Trung xã Đức Giang huyện Hoài Đức - Hà Nội .Sau khi trải qua 2 ngày thi đấu liên tục,sau rất nhiều trắc trở và khó khăn,vượt qua hơn 70 kỳ thủ đến từ nhiều địa phương khác nhau,cuối cùng kiện tướng Lại Tuấn Anh của đội tuyển Hà Nội và vua cờ miền Vĩnh Phúc là Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên đã có mặt ở trận đấu cuối cùng.Sau một màn đấu khẩu "kinh điển" vào chính ngọ,Lưu Quang Tuyên tiếp tục lên tiếng là tôi đến đây không phải vì tiền mà chủ yếu là để giao lưu học hỏi.Còn Lại Tuấn Anh cũng khẳng định dù anh rất thích cái giải 2 kia hơn nhưng vì đối thủ là Tuyên cho nên không thể để Tuyên dễ dàng vác TiVi về Vĩnh Phúc được.
Kết quả 2 bên xung trận trên tinh thần cực kỳ là "thượng võ".Trước hết phải bốc thăm tiên hậu.Màn bốc thăm này cũng hết sức "kinh điển".Theo một số nguồn tin bên lề là hễ ai cứ bốc bên trái thì sẽ là quân đỏ,đi trước.Kiện tướng Lại Tuấn Anh không rõ vô tình hay hữu ý chỉ tay chọn luôn bên trái,trọng tài xòe ra...quân xanh !.Vậy là Lâu tiên sinh Lưu Quang Tuyên sẽ là người đeo đai đỏ giành quyền đi trước. Trước khi bắt đầu anh còn quay trở lại khẳng định thêm 1 lần nữa quyết tâm sắt đá của chính mình "các chú cứ yên tâm,anh sẽ đánh cống hiến,hết mình,đá thật rắn vào nếu hòa thì bốc thăm cũng được".
Và quả thật trận đấu CK trên đã diễn ra hết sức căng thẳng và khó đoán.Hai bên khai cục với Tiên Nhân Chỉ Lộ đối Khởi Mã.Bàn cờ Tiên ở lễ hội làng Cao Xá Trung quả thật rất đẹp và độc đáo,quang cảnh thì đông vui,sân bãi thì rộng rãi,tiếng la,tiếng trống,lời ca,câu hát thì râm ran thúc giục,người xem đông kín vây khắp bàn cờ.BTC thì liên hồi ra lệnh chỉnh đốn...vv.Tóm lại là vô cùng là hoành tráng.BTC rất chu đáo còn dựng hẳn 1 cái đồng hồ giữa sân ý nói các kỳ thủ không được câu giờ cần đi nhanh hơn,làm thế nào thì làm trước 4h là phải xong !.Tuy nhiên do 2 bên đều là các kỳ thủ tài ba,tạm gọi là cân tài cân sức nên đến gần 4h rồi mà bàn cờ vẫn ngang nhau,chưa có dấu hiệu gì là xô xát cả.
Rốt cục BTC phải dùng đến kế hoạch B.Lắp 1 cái đồng hồ vào,vặn cho mỗi anh 15 phút.Ai hết giờ trước thì bị xử thua bất luận hình cờ có thể nào đi nữa !.Phương án này xem ra rất hiệu quả.Sau một hồi trống làm hiệu,2 cao thủ đã cùng nhau thi triển 1 môn khinh công "đặc dị" trên bàn cờ bỏi.Chưa bao giờ khán giả tới xem lại được chứng kiến 1 màn thi thố sinh động và đặc sắc đến thế.Quân cờ cùng kỳ thủ lướt đi như gió cứ bay đi bay lại từ góc bên này sang góc bên khác.Đến nỗi người này còn chưa kịp thở ra thì đối phương đã chạy tới bấm đồng hồ mất rồi.Cứ như thế,cứ như thế,màn thi cờ cộng thi chạy của 2 danh thủ đã khiến cho bà con cô bác đến xem vỗ tay tán thưởng vang cả 1 góc trời.Thời gian thấm thoát thoi đưa.Hai bên đại loại cờ chỉ còn có Xe,Pháo,Tốt,Sĩ,Tượng.Bên Lại Tuấn Anh còn gần 10 phút và dư 3 con Tốt.Bên Lưu Quang Tuyên tuy kém Tốt nhưng không bị tấn công.Anh chỉ còn 5 phút.
Trong thời khắc đó ai cũng nghĩ bên xanh Lại Tuấn Anh sẽ giành chiến thắng nhưng trong một phút giây lơ đãng,như bị ai bịt mắt,Lưu Quang Tuyên chiếu Tướng.Lại Tuấn Anh bình thản xuống...Sĩ và chạy tới bấm đồng hồ.Khán già ồ lên không ngớt.Lại Tuấn Anh không hiểu chuyển gì đang xảy ra.Lưu Quang Tuyên thì vừa cười vừa chỉ chỉ ra chiều "Ti Vi là của tôi rồi nhé". Lại Tuấn Anh lúc này mới quay lại và ngớ người ra hóa ra mình đã bỏ Tướng đi nhầm quân và sau đó anh bị BTC xử thua ngay !.Kết quả cuối cùng Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên đã may mắn giành giải Nhất,Lại Tuấn Anh chỉ giành được giải Nhì khi "cả đời tôi chưa bao giờ bỏ tướng,ai ngờ hôm nay lại thế,đời ơi là đời".
* Kết quả cuối cùng giải cờ tướng lễ hội chùa Diên Khánh làng Cao Xá Trung huyện Hoài Đức - Hà Nội năm 2013:
1.Giải Nhất: Lưu Quang Tuyên (Vĩnh Phúc)
2.Giải Nhì: Lại Tuấn Anh (Hà Nội)
3.Giải Ba: Mai Quý Lân (Hà Đông)
-
Nói chung giải nào cũng thế.Anh Tuyên luôn là tâm điểm của mọi sự tranh cãi.Từ giải cờ làng,cờ xã đến giải Hà Nội rồi giải quốc gia A2.Không có anh Tuyên thì các bàn cờ cũng kém vui và thiếu phần gay cấn.Mà cũng lạ thật,bàn nào anh Tuyên có kiện cáo đều là các bàn cờ cực kỳ nhạy cảm.Ví dụ như trưa nay anh Tuyên đánh trận TK với Tùng chim chích.Đến đoạn 2 bên còn rất ít thời gian.Cờ anh Tuyên từ ngon chuyển sang kém và mất quân.Thế thua là rõ ràng.Bên anh Tuyên còn 1 Tốt 2 Sĩ đánh với Tùng là 1 Pháo 2 Tốt 2 Sĩ.Nhưng lúc đó Tùng lại kém giờ,khả năng rụng kim là rất cao (và vì là đồng hồ cờ nên điều này rất khó xác định).Kết quả đến đoạn kết như trong phim.Tùng bình Pháo vào (không rõ là bình 4 hay bình 5) và hô chiếu Tướng.Tuyên nhảy dựng lên nói chưa chiếu.Tùng nói chiếu rồi.Tuyên bảo Tùng rụng kim,Tùng bảo chưa rụng.Kết quả 2 bên,cộng khán giả cộng BTC cãi nhau tưng bừng.Kết quả không bên nào chịu nhường bên nào.BTC quá đau đầu vì nghe đủ lời giải thích có lý và cả vô lý từ đôi bên.Sau cùng để cho "vui lòng khách đến,đẹp lòng khách đi" BTC mong 2 kỳ thủ tự thu xếp (chung chân,giải thưởng chia đôi) còn ai vào BK thì giải quyết bằng bốc thăm.Và vận may đã mỉm cười với anh Tuyên.Rốt cuộc "đại nạn không chết ắt có phúc lớn",Vạn lý độc hành Lưu Quang Tuyên đã đi 1 lèo tới CK và chiến thắng đầy bất ngờ trước Lại Tuấn Anh,giành giải Nhất và xuất sắc mang TiVi về nhà cho vợ hehe :D
-
-
Từ quê nhà chúc mừng anh Tuyên,vận may là ý của trời ...
-
Giải này đông vui quá, đúng là BTC tổ chức lễ hội hoành tráng và qui củ quá!
Chúc mứng Mai Quy Lần cờ ngày một thăng tiến và dành được giải thưởng xứng đáng!
-
Vô địch làng xã khoai thật!
-
Bình luận rất hay
Bài viết rất hay, dí dỏm và cống hiến. Rất cảm ơn người trong giang hồ
-
Nếu mình không nhầm thì anh đánh với anh Lại việt Trường trong ảnh đưa lên là anh Cường,đệ anh Long của Quốc Oai.anh này cờ cũng cao,từng vật chết anh Long Âm Tàn năm 2009 ở giải dhtdtt tp HÀ NỘI năm 2009.
-
chú em battrisau23 bữa nay khỏe ko? .nghe nói đầu năm chú thi đấu cũng thành công quá . bữa nào rảnh anh lại lên chơi.liên hệ với A .099.6677028 .pipi
-
tienvangnghia là ai thế ạ?