-
Nhờ bác Tôn cho tôi gửi lời thăm đến bác KT. Lâu rồi không gặp bác ấy nhớ các bài viết về ăn chơi quá. Bác ấy viết đơn giản mà tình cảm cũng như ngươi anh kể chuyện cho người em nghe.
Tôi cũng đồng ý làm PM cho một công ty phần mềm mới nên sắp tới sẽ phải bận rộn đây.
-
PM = Project Manager. Phải không?
Hiền quá làm sao làm project manager, ông Đ ? :)
Phải la lối, xách tấn họ, đòi họ đến ngày đến tháng phải trình kết quả. Hiền không được nhe. Phải tập tánh mới. Job này tốt cho bác đó ... :).
-
Chào cả nhà, chúc các bác được khỏe mạnh và vui vẻ. Bác Lâm cánh tay ra sao rồi?
Chúc mừng mod mới Roamingwind.
Chúc mừng bac CKD có job mới. Job PM không phải dễ làm đâu à nhe nhưng tôi nghĩ bác sẽ làm giỏi. Ở đâu cũng vậy nhiều người mến là được việc liền, tính bác rất dễ mến, rõ ràng là bác có nhiều người mến nơi đây hehe
Tuy bận thật nên không vào đây thường xuyên được. Nhưng khi xưa nơi làm việc mình có 2 lần break và 1 tiếng ăn trưa nên vào đây chơi lúc đang break. Thỉnh thoảng có độ trên chessbomb thì mình cũng có vừa làm vừa xem hehehe, nhưng xui là nơi làm mới này thằng IT manager nó đói quyền hay sao ấy (chắc là lần đầu tiên được nắm chức) nó block hết mấy websites lạ chỉ còn vài cái như là microsoft.com hay hotmail.com!!! Vào lúc ăn trưa tôi cũng rất muốn vào đây đọc bài của các bác lắm chứ, nhất là những bài của bác Lâm, nhưng đành chịu thua thằng khùng đó cho rồi. Tôi có thể dùng vpn về network nhà, rồi từ nhà ra internet nhưng thôi phiền quá hehehe. Còn về đến nhà thì đồ đạt ngỗn ngang (dọn từ là lớn vào nhà bé nên không có chỗ chứa) đang định bán garage sale nhưng weekend nào bà xã cũng giao 1 đóng công chuyện nên đồ vẫn còn đó.
@bác Tontu
Con bé gần như là hết bệnh rồi bác ơi, nhưng vì chìu nó từ nhỏ do nó bệnh nên nó hư lắm, tôi về đến là thoát không khỏi tay nó luôn hehehe hơn nữa nó quây bà xã mình mười mấy tiếng đồng hồ liền, lúc tôi về là bả hết pin luôn. Từ sáng tới chiều nó không ngừng đến 1 giây! vừa ăn vừa đi, vừa uống vừa lôi đồ... con này đúng ra là phải tuổi khỉ. ;)
Ghé thăm các bác 1 chút, chắc là tháng sau sẽ ổn định hơn nhiều.
-
Lâu quá mới gặp Kt nhớ lắm ,mấy hôm nay mình xuống houston rồi quà tết của tôi đâu ?
@ bác D ngày mai khỏe khỏe tôi đi send package cho bác It's packed làm job mới rồi có phải nghỉ luôn job cũ không hay làm hai bên
-
@KT
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa "KT" về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Hứa lèo bác Lâm cái gì mà ổng ra giửa chợ đòi vậy ? :) :)
-
Dạ đúng rồi mấy bác. Bây giờ làm cái mới để nâng cao kỹ năng. Hy vọng là làm được (hoặc học được) vì PM ở đây lại có nhiều cấp, tôi ở cấp thấp nhất giống QA hơn. Cảm ơn các bác đã quan tâm.
@Bác Lâm: Dạ có "lệnh" từ công ty cũ rồi bác: "Tao hết khả năng kinh tế rồi. Mày đi làm chỗ khác đi. Khi nào có dự án mới tao báo trước cho vài tháng để may sắp xếp quay về." He he kiểu như cho mượn cầu thủ vậy.
@Bác KT: Lâu quá mới thấy bác lên. Tranh thủ cuối tuần vô đây comment chơi hén bác.
-
bác D: Đọc cái lệnh của bác "Tao...Mày...Tao" sao giống giang hồ thế...hehe. Bác nói chuyện có duyên như thế thì đâu ai chả mến. Còn cái cô phỏng vấn người Singapore đó tới đâu rồi bác D :). Chúc cho bác mọi sự tốt đẹp nha.
bác K: Vào đây thấy bác K là vui rồi :). Con bé nó phá là mừng cho bác đó. Chứ nó ngồi im, hay giống con gà mắc mưa thì khổ cho mình đấy. Con nít nó còn phá thì có nghĩa là nó còn mạnh khỏe. Thôi kệ đã chiều "ả" rồi thì đưa thân chiều tiếp luôn bác K ơi. Chiều nó đi mai mốt nó cho nhờ...kaka. Con gái bây giờ được nhờ hơn con dzai ấy. Con trai mà lấy vợ xong thì coi như mất con. Con gái lấy chồng thì còn lo cho mình được bác ạ. Ít ra nó cũng còn nhớ nấu cho mình nồi cháo khi về già. Con trai , chẳng may mang đạo thờ bà thì còn khuya mới mong nó nấu cho mình nồi cháo. Tranh thủ vào đây trò chuyện với mấy ông bạn già nhé bác. Chúc bác vui vẻ. Tôi thích mấy bài chia sẻ của bác lắm.
bác Lâm, Gió: Lâu lắm mới thấy đủ bộ vào đây chơi. Giá mà tất cả đều ở xát nhà nhau chắc là vui lắm.
-
@bác Lâm
Xin địa chỉ bác 3 lần rồi nhưng hình như bác bận quá chưa trả lời hehe. Quà của bác bị người anh cột chèo từ Canada qua đây phá mồi rồi! bác thích rượu mạnh hay rượu đỏ vậy? tôi đền cho bác quà tốt hơn nữa! hehe
@bác Gió bây giờ hoạt động mạnh bên cờ vua quá nhe, lúc ít bận tôi chờ bài bình luận của bác hoài còn bây giờ thì đang tìm đọc lại mấy bài củ của bác nhưng biết kết quả rồi đọc cũng hơi mất hay.
@bác Tôn lúc này khỏe không? Dạo này thấy bác viết nhiều bài hay quá.
@bác CKD, công việc mới thế nào rồi?
chúc cả nhà vui vẻ mạnh khỏe ;)
-
Cảm ơn bác KT. Công việc có chút thay đổi. Thay vì quản lý project và resource thì tôi xin chuyển qua làm kỹ thuật đơn thuần. Mục đích là để học hỏi thêm nhiều thứ và... giảm trách nhiệm với công ty mới. Tôi không định gắn bó lâu dài ở đây nên chọn việc càng ít trách nhiệm càng tốt @@. Sau này công ty cũ có gọi về thì mình cũng giải quyết nhanh gọn được.
-
Khà khà Bác Kt phải đền quà tết của tôi rồi .Rượu phải thật mạnh uống vào phải thấy xé họng đau lòng tôi mới chịu hehe