bác có thể nói sơ qua về ý nghĩa 6 chữ này để em mở mang tấm mắt đc ko bác :)
Printable View
Thần chú này tương truyền rất linh thiêng ,người Tây tạng hay dùng một dụng cụ gọi là prayer wheel ,trong đó tùy theo lớn nhỏ có thể chứa cả trăm nghìn câu thần chú này được viết li ti bỏ vào trong đó ,họ vừa đi vừa quay cái prayer wheel này để cầu nguyện .Khi quay như thế một lần tụng có thể nhân lên hàng trăm nghìn .Đây là cái prayer wheel quay tay
http://www.buddhanet.net/e-learning/...es/p_wheel.jpg
Thời gian mình ở Amdo Tây tạng 3 tháng mỗi sáng đều theo nghi thức đi vòng quanh tu viện có những prayer wheel rất lớn vừa đi ,vừa xoay và tụng niệm câu này ,lòng rất thanh thản ,nó to như thế này
http://www.dharma-haven.org/tibetan/big-wheel.jpg
Nói tóm lại đó là Mật tông khó mà nói hết trong phạm vi này ,khi nào rảnh thử làm một chuyến ngao du lên đỉnh Tuyết Sơn Tây tạng xem sao ,thú vị lắm