Sơn nhà qué ăn được bác sĩ Trí cờ độ thôi, công đài thì không ăn được.
Printable View
Sơn nhà qué ăn được bác sĩ Trí cờ độ thôi, công đài thì không ăn được.
Đề nghị các bạn tham gia "chém gió" nên cẩn trọng trong sử dụng ngôn ngữ để tôn trọng những người khác.
Những comment dạng spam sẽ tạm thời bị xóa, nếu tiếp diễn sẽ bị khóa nick!
Anh Tuấn ra độ khó quá. Như vậy là anh Sơn phải thắng mới thắng anh Tuấn về độ :D
Mình thì ko quan tâm lắm ai sẽ giữ đài vì cả 2 anh đều xứng đáng. Mong là 1 ván cờ hấp dẫn. Vấn đề là có độ thì có cafe miễn phí :venhvao
ko ai dự đoán hòa thì tôi dự đoán vậy.hồi ở ngõ trạm a Sơn ko ăn nổi a Trí.
Nhớ lần trước ở trận đấu giữa Tây Sơn và Việt Sơn , trận then chốt cho tham vọng của Việt Sơn vượt qua vòng bảng TLKD . Hoa đà tiên sinh khai cuộc mãn ý , hơn nguyên 1 pháo so với sát thủ Sơn Hàng Mành , cuối cùng về tàn vần vò chán rồi bị trói pháo vào cung tướng , hòa 1 trận có lẽ không bao giờ anh quên được khi xe pháo chốt hòa đơn xe . Kết quả này khiến cho danh tướng Sơn Sơn Hàng Mành phởn chí phưỡn bụng rít thuốc tuyên bố : Dính phải phi đao nhưng vì tàn tôi cao nên thoát chết . Câu nói bất hủ này giờ đây được giới giang hồ sử dụng triệt để mỗi khi thoát hiểm trong các trận đấu giang hồ .
Vì trót cá cược rồi nên Dự tôi đoán rằng ngày mai Sơn hàng thùng sẽ giành chiến thắng và lên ngôi đài chủ danh giá của TLKD cốc :)) !!!