Nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ cố gắng tường thuật trận đấu và hình ảnh thi đấu sớm cho anh em.
Hy vọng các kỳ thủ của chúng ta luôn ngồi ở các bàn đầu được tường thuật trực tiếp.
Nếu điều kiện cho phép, tôi sẽ cố gắng tường thuật trận đấu và hình ảnh thi đấu sớm cho anh em.
Hy vọng các kỳ thủ của chúng ta luôn ngồi ở các bàn đầu được tường thuật trực tiếp.
Bác minh ngọc sướng nhỉ, đi du lịch suốt:).Nhìn cứ tưởng bác tham gia đội tuyển cờ tướng việt nam dự á vận hội :)
Cùng là quốc gia châu á, đến bao giờ em tự hỏi đến bao giờ ... VN làm được như TQ.
Những năm 60. TQ chẳng hơn gì ta.
Còn bây giờ: sang tới Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải..... xem các trưng bày của họ về tình trạng truớc đây và hiện tại để so sánh, thì thấy tốc độ phát triển phải nói là khủng khiếp.
Hiện tại cuộc sống họ có cái tốt nhưng cũng vất vả nặng nề nhiều.
Cái thành tựu của họ bây giờ con cháu họ đã và sẽ hưởng.
Sau này em mà giàu thì cũng làm một khu vườn như một khu thi đấu mini trong nhà! He he! Lúc đó mời bác Tùng LG với bác Trung qua chơi cờ! He he!
Không biết nói gì hơn, cám ơn anh Minh Ngọc rất nhiều!
Cờ tướng Việt Nam khi nào thì có sân chơi như thế này nhỉ?