Bác nhìn hai câu nói của bạn đi, phía trên bạn cho rằng đỏ thắng.
Phía dưới 3...B3-4 là nước của XANH mà bác cho rằng tuyệt chiêu của ĐỎ.
Bác xem lại đi.
Printable View
Chắc là có sự hiểu lầm rồi. Flash của cậu studentvipboy ngược màu với cái hình ở post 1 nên dễ tạo sự nhầm lẫn trong câu cú.
@studentvipboy: mình nghĩ cậu là 1 sinh viên, bác tinhlahan702 ở diễn đàn này thì quá nổi tiếng rồi. Bác ấy đáng tuổi cha chú, chúng ta nên có sự tôn trọng đúng mực
Tôi thấy bạn studentvipboy chưa đủ tư cách để phê phán người khác. Bạn có xem lại mình chưa? Tôi rất ngạc nhiên với bạn đấy! Vậy mà bạn luôn đi hỏi người ta giúp bạn. Như bài Cách Tìm Một Thế Cờ Trên Trang йײֿ - Ƽ - ״ȫѧϰ壬ð - ʦԾ bạn hỏi tôi đã trả lời giúp vẫn đâu có nhận được lời cám ơn của bạn.
Nếu mình có nhầm lẫn thì lỗi của mình, mình cũng chưa xem hình cờ, mình chỉ xem flash của bạn vì nó có sẵn quân rồi. Nhưng mà bác nói mình copy lời giải của người khác là sai nhé. Mình cũng không "tỏ ra nguy hiểm" gì cả. Chỉ có chuyện nhỏ mà bác dùng từ ngữ nặng quá.
@studentvipboy
trước tiên forum tlkd lập ra dành cho " người yêu cờ ",và việc tôn trọng 1 thành viên dù là lâu năm hay mới gia nhập đi nữa cũng rất quan trọng
ai ko có lúc sai lầm ???
Đã là cờ thì quý ở cái nội lực ! <<<< câu này sai nhé,dù cho có đánh giỏi nhưng " tư cách " không đúng thì mãi mãi kỳ nghệ chả lên đỉnh cao được+mọi người ghẻ lạnh
chứng minh cái nội lực với ai??thùng rỗng kêu to
Bác studentvipboy này nói hơi nặng lời đấy, thật sự những thế cờ này người ta sắp ra đánh độ, như thế "cờ kim nhân thất yến" thì mình thấy sách viết sai, suy nghi ko ra nên mới post hỏi anh em trên diễn đàn chứ còn thế cờ ở bài này do một người sắp ra, lúc đầu giải thì thì mình thấy xanh ăn tuyệt đối, nhưng hôm nọ mình thấy người ta đánh đỏ thẳng có nước bình chốt rất hay. mình đem lời giải đó post lên cho anh em cùng xem chứ có nói mình tự giải đâu. :nemgach
THế cờ trên bạn thêm con tượng vào thì chắc chuẩn rồi đó, mình thấy có lẽ chỉ còn đường hòa thôi vì xe xanh và cặp tốt đỏ ko ai hạ được ai nên đành đôi co ở những nước cuối cờ