-
Ván 10:
-
Ván 11:
-
Tổng kết giải!
http://hychess.com/bbs/attachments/m...8f21ff75e0.jpg
Kết quả chung cuộc:
Vô địch: Tưởng Xuyên (17 điểm, HS: 145)
Hạng II: Uông Dương (17 điểm, HS: 144)
Hạng III: Tạ Tịnh (15 điểm)
Hạng IV: Thân Bằng (14 diểm)
Hạng V: Tôn Dũng Chinh (14 điểm)
Hạng VI: Trịnh Duy Đồng
Hạng VII: Hắc Kế Siêu
Hạng VIII: Vạn Xuân Lâm
Hạng IX: Trương Học Triều
Hạng X: Mạnh Thìn
http://hychess.com/bbs/attachments/m...344a1a551c.jpg
Tứ đại cao thủ
http://hychess.com/bbs/attachments/m...6772ea3459.jpg
Chúc mừng Tưởng Xuyên
Một giải đấu thành công rực rỡ với chất lượng chuyên môn rất cao vừa chính thức khép lại.
Tưởng Xuyên đã khẳng định ngôi vị số 1 của mình trên bảng xếp hạng với danh hiệu quán quân Châu Huy Bôi 2011. Anh đã thi đấu rất ổn định, không bỏ sót những điẻm số đáng có. Anh cũng thể hiện hpong độ xuất sắc khi giành chiến thắng trước những đối thủ khó chơi như Trịnh Duy Đồng - thiếu niên anh hùng, Thân Bằng, Lý Hồng Gia, Đảng Phì. Điều đặc biệt là anh đã thể hiện bản lĩnh của mình trong những thời khắc quyết định: chinh phục thử thách mang tên Thân Bằng đang có phong độ rất cao khi vừa hạ đ ván Uông Dương công tử trong một trận đồ quái lạ; hạ một Đảng Phì tuổi trẻ tài cao, thắng một Trịnh Duy Đồng máu lửa và đặc biệt là không sa lầy tại khúc cua định mệnh mang tên Uông Dương. Có thể nói, anh đã đạt chức vô địch hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng rằng anh sẽ có những bước tiến chững chạc nhằm tạo ra những sự khởi sắc mới trên kỳ đàn Trung Hoa.
Uông Dương đã cho thấy những bươc tiến thần tốc của mình khi vừa thua Thân Bằng nhưng đã vực dậy giành chiến thắng trước những thử thách "xương xẩu" Trương Thân Hoành, Kim Ba, Trịnh Duy Đồng, Lý Hồng Gia và Trang Ngọc Đình. Bằng một lối chơi máu lửa, thích đưa vào những hình cờ phức tạp, anh đã gần như chiến thắng phần còn lại với công lực thâm hậu của mình. Hạng Nhì Châu Huy Bôi 2011 cũng đã ghi nhận những nỗ lực phi thường của Uông Dương khi đã vượt qua chướng ngại tâm l1y nặng nề là thua Thân Bằng ngay ván 2 dù được cầm tiên. Xin chúc mừng Uông Dương công tử với ngôi vị Á Quân!
Những thứ hạng còn lại cũng đã đánh giá khách quan cho phong độ của những Thân Bằng, Tạ Tịnh, Tôn Dũng Chinh, Trịnh Duy Đồng, Trương Học Triều. Những người này rất cố gắng như có thể nói họ không có được sự sung sức và độ ổn định cao như Tưởng Xuyên và Uông Dương. Tôn Dũng Chinh và Tạ Tịnh thiếu tính đột phá và sự sắc xảo khi để hòa khá nhiều ván. Thân Bằng thì khá thất thường khi hạ Uông Dương khá đẹp nhưng thua tức tưởi Tưởng Xuyên. Tr5inh Duy Đồng và Trương Học Triều có lẽ cần rèn luyện thêm để nâng cao kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu. Hắc Kế Siêu chỉn đ1ng vai trò là một hiện tượng.
Một giải đấu không thành công đối với những ĐCĐS như Liễu Đại Hoa, Trịnh Nhất Hoằng, Trang Ngọc Đình, Vu Ấu Hoa... phong độ của họ khá trồi sụt và dường như tuổi tác là một trở ngại khá lớn đối với họ. Nhưng có lẽ họ cũng mừng thầm khi kỳ nghệ Tring Hoa đang dần được thay mới bởi những con người như Tưởng Xuyên, Uông Dương, Trịnh Duy Đồng. Âu đó cũng là quy luật phát triển mang tính tất yếu!
Thế là giải đấu đầu tiên trong năm 2011 của Trung Hoa đã chính thức khép lại. Hẹn gặp lại tất cả các bạnh trong những giải sau! Thân ái kính chào!
-
Tầm nhìn xa quá , cám ơn Phan Phúc Trường :D !!!
-
Cảm ơn Trường, rất pro :D
-
Kết quả vòng 6: ( Nhóm dẫn đầu):
Tưởng Xuyên (9) tiên hòa Uông Dương (8)
Tôn Hạo Vũ (7) tiên thua Lý Hồng Gia (8)
Tôn Dũng Chinh (7) tiên hòa Trang Ngọc Đình (7)
Thân Bằng (7) tiên thắng Hác Kế Siêu (7).
-
Thứ hạng tạm thời sau vòng 6:
1. Tưởng Xuyên (10)
2. Lý Hồng Gia (10)
3. Uông Dương (9)
4. Thân Bằng (9)
5. Trịnh Duy Đồng (8)
6. Tôn Dũng Chinh (8)
7. Kim Ba (8)
8. Vũ Tuấn Cường (8)
9. Tạ Tịnh (8)
-
Tâm điểm vòng 6 là cuộc chiến giữa Tưởng Xuyên với Uông Dương.
Với lợi thế đi tiên, Tưởng Xuyên luôn giữ nước tiên tới tận cuối trung cuộc.
Trước đây trong giải cá nhân toàn Trung Quốc, Uông Dương được đi trước đã thắng Tưởng Xuyên. Cho nên giờ đây, cuộc tái chiến sẽ có ý nghĩa lớn với Tưởng Xuyên.
Bước sang giai đoạn tàn cuộc, với ưu thế hơn 1 binh, Tưởng Xuyên quyết tâm công phá giành chiến thắng, tuy nhiên Uông Dương cũng đã chơi vô cùng bền bỉ, kiên cường nên sau một những giờ quần thảo ác liệt và căng thẳng, cuối cùng trận đấu đã kết thúc với tỷ số hòa.
-
Vòng 6,
Tưởng Xuyên tiên hòa
Uông Duơng:
-