Gửi bởi
reporter
Thiết nghĩ mọi người hãy tự nghĩ xem mình đã đong góp được gì cho CLB hơn là đòi hỏi CLB đã làm gì cho mình. Chớ quên đây là một sân chơi chung mang tính xã hội và hoàn toàn tự nguyện chứ không phải cơ quan nhà nước. Nếu ai không thi đấu thì đến chơi, tập luyện, cọ xát, học hỏi, giao lưu, chém gió (không ofline thì online)... Được vậy thì tức khắc bầu không khí của CLB sẽ khác, còn như bây giờ, hình như số đông mọi người đều ngồi đợi và hờ hững quan sát (tôi cảm nhận được, nhiều người như vậy lắm, vì ngoài huyenmapu ra, ít có người nào trong CLB thường xuyên ra quán như tôi)...
Có biết bao nhiêu cách để đóng góp cho CLB, như Taotung chẳng hạn dù ở tít Thụy Điển mà vẫn thường xuyên theo dõi và vào "chém gió", góp ý còn nhiệt tình hơn nhiều bạn ở ngay Việt Nam này, Hà Nội này...
Nếu ai thấy tôi không hoàn thành trách nhiệm Chủ nhiệm CLB thì lên tiếng đi thôi, và tôi xin được nhường lại cái chức "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" này một cách vô cùng vui vẻ, chỉ với mong muốn Anh Em Club được sôi nổi hơn (không khiến ai đó phải thất vọng!).
Tôi nói rất thật lòng, rằng tôi mong mỏi có ai đó đứng ra làm chủ nhiệm CLB thay tôi. Xin mời....
Thành lập nên một CLB không khó. Xây dựng một CLB phát triển, có hoạt động, tôn chỉ - mục đích, cũng chưa hẳn khó. Nhưng để nó tồn tại được lâu dài thì cần nhiệt tình của mọi người chứ không thể một hai cá nhân là đủ!