Năm ngoái thành công rực rỡ rồi , nam nay tạm dừng tí đầu năm sao đâu anh .
P/s: Đánh đình chùa sức cờ theo em không quan trọng bằng sự may mắn :) !!!
Printable View
Dù sao vẫn còn Quân Bún và Trang gà tơ.
Chúc cho 2 kỳ thủ này đoạt giải cao nhất.
Quân bún và Trang Tơ phải "huynh đệ tương tàn" rồi, xét một cách toàn diện thì Trang Tơ đang ở "cửa dưới". Hehe, hai anh em cố lên, đánh một ván cống hiến hết mình.
Ngày thi đấu thứ 3 của Quang Trung tại chùa Vua :
Buổi sáng , Trang gà tơ và Quân bún đã đánh nhau 1 trận long trời lở đất tại sân Bỏi chùa Vua , đáng mừng là trận đấu diễn ra rất quyết liệt và hoàn toàn không có dấu hiệu nhường nhịn .
Sau hơn 100 hiệp giao tranh , Quân bún dẻo dai vào vòng bán kết và gặp đối thủ cực kỳ khó chịu Phạm Quốc Hương , lần này , chỉ sau 20 hiệp , đương kim vô địch Phạm Quốc Hương đã trở thành nhà cựu vô địch :) .
Ngày mai sẽ là trận tranh giải nhất của lễ hội chùa Vua 2011 , Nguyễn Anh Quân ( QT ) vs Trần Tuấn Ngọc .
3 triệu giải thưởng của anh Hưng Viettel , anh vuminh999999 và 1 nhà tài trợ khác đang chờ đợi Quân bún , bún cố lên nào :D !!!
Hai triệu chứ Trung, 1 của anh Tuấn VuMinh999999 nữa mà.
Chúc Quân Bún chiến thắng.
3 triệu chứ anh, một người thân của BTC là bác Long nhà cạnh chùa Vua đã trao thưởng thêm 1 triệu nữa cho giải nhất anh ạ. Như vậy, nếu anh Quân cố gắng chiến thắng sẽ được khoảng 4 tr (kể cả giải của BTC)
Ái chà chà , Quân bún cố lên , lĩnh lộc đầu xuân nào :) !!!
Hôm nay xem giải CHÙA VUA,ván lúc sáng Quân gặp Trang thực sự ván đấu rất hay,làm nức lòng tất cả khán giả hâm mộ,hai đấu thủ đã cống hiến một trận đấu thật nhiều cảm xúc.May mắn Quân đã giành thắng lợi.Chúc mừng Quân,đến chiều Quân gặp Hương đối thủ kỵ giơ,Quân đi tiên đã giành thắng lợi thuyết phục.Chặng đường tiến đến trận chung kết rất gian nan,không trải hoa hồng[vòng loại Quân gặp những đối thủ sừng xỏ như Chiến"ếch xanh' Trang "gà tơ" và Hương"ngỗng"] Quân thực sự chứng tỏ bản lĩnh,thi đấu hết mình,bách chiến,bách thắng...... Chúc Quân ngày mai thi đấu tưng bừng và giành chiến thắng.Như tên mình vậy"ANH QUÂN'