woa ... bác xuan2009 quả nhiên cao thủ ... giải cờ thế đúng và đầy đủ không chê vào đâu được
Dạo này sức khỏe bác thế nào rồi :)
Printable View
woa ... bác xuan2009 quả nhiên cao thủ ... giải cờ thế đúng và đầy đủ không chê vào đâu được
Dạo này sức khỏe bác thế nào rồi :)
Rất cảm ơn bạn. Sức khỏe tôi cũng có khá lên, nhưng căn bệnh Hen phế quản và Tiểu đường nên phải điều trị dài dài. Tuy nhiên cái khổ nhất là sự quản lý của vợ con, chẳng ai muốn tôi chơi cái trò mệt não này cả.
Tôi chúc bạn khỏe và nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. CHÀO.
Quả thực là chỉ bị 1 trong 2 bệnh đã nguy hiểm lắm rồi.
Nay bác lại bị cả 2. Tuy nhiên, niềm vui và sự suy nghĩ điều độ sẽ giúp bác khỏe hơn đấy. Bác nên giải thích cho mọi người hiểu.
2 bệnh này đều phải duy trì cả đời, phụ thuộc rất lớn vào ý chí của người bệnh. Cho nên có niềm vui và đam mê sẽ góp phần không nhỏ vào sức khỏe của bác nếu dùng đúng.
Với bệnh tiểu đường, cái đáng sợ nhất là biến chứng của nó. Mà toàn vào các cơ quan trọng yếu của cơ thể mới ác chứ?. Cho nên bác cần duy trì tốt chế độ ăn, chế độ thuốc thường xuyên. Bác cần có máy thử đường máu riêng cho mình để có thể kiểm tra thường xuyên.
Bệnh Hen cũng thế, nhiều người sai lầm chỉ nghĩ là điều trị khi có cơn hen, và khi hết cơn hen lầm tưởng là khỏi. Cách đó rất nguy hiểm. Vì thế với bệnh này cần có bác sỹ chuyên khoa theo dõi và điều trị thường xuyên.
Bác hãy coi việc trị bệnh giống như đắp đê. Cơn lũ có thể phá đê bất kể lúc nào, và tàn phá khủng khiếp. Ta phải thường xuyên kiểm tra và gia cố đê.
(Đừng bao giờ chờ có lũ mới đắp đê).
Chúc bác luôn khỏe mạnh và tiếp tục tốt những đam mê của mình.
nếu đánh pháo 2 bình 6 bắt sĩ luôn thì sao nhỉ