Thịt chó toàn tập , hạ cờ tây , mộc tồn ,thịt cầy 36 nẻo , đệ nhất giang hồ cầy… bác coi cái nào được hoặc theo ý bác miễn tiêu đề sát sườn với nội dung thì nhờ anh Trung sửa cho
Printable View
Thịt chó toàn tập , hạ cờ tây , mộc tồn ,thịt cầy 36 nẻo , đệ nhất giang hồ cầy… bác coi cái nào được hoặc theo ý bác miễn tiêu đề sát sườn với nội dung thì nhờ anh Trung sửa cho
Theo TB nên đổi thành Cẩu nhục vẫn sát ý bài viết hơn và ai muốn nghĩ lung tung cũng được ...
Vậy là hai sư huynh của mình là : Lão khoai, 6789 có thứ để ghét mình rồi.:-w:-w:(:(:(:(
Ai mà ghét đuợc bác chỉ là sở thích khác nhau tí ti thôi
Mấy hôm vừa rồi không viết lách bình luận bài nào, chỉ muốn làm khách vãng lai vào ngó nghiêng quán cóc để xem cảm giác thế nào, đứng ở ngoài bàng quan mới thấy cái nỗi cô đơn quạnh quẽ của Lão Kủ nghệ sĩ. Đa phần các bài viết thuộc dạng vui vẻ giải trí thì rất sôi nổi, còn những bài đã được chau chuốt, chọn lọc lại hẩm hiu ế khách !
... hì hì ... Ai bảo dại dột mang lấy cái nghiệp văn chương làm gì ?. Chắc là chỉ có Culu thấu hiểu nỗi niềm này thôi ! =:)
Thì tôi cũng định đóng cửa quán về nhà ba năm đuổi gà cho vợ đây bác ơi ,buôn bán chợ chiền không đuợc nữa thì về buôn bán đời mình hihih cái đó gọi là
Giã từ giấc mộng điêu linh
Anh về buôn bán đời mình phôi pha
Xin chào bác Phihuong yêu quí Kủ này không cô đơn lắm đâu ,cái buồn nhất là không đuợc ra Hanoi gặp người tri âm vì phải quanh quẩn bên mẹ già làm Mẫn tử Khiên
Nếu cho đến khi về mà mẹ chưa trăm tuổi thì vẫn chưa ra thăm PhiHuong đuợc ,đành phải chờ dịp khác vậy
Bây giờ thì quá bận ,phần lo cho mẹ già ,phần lo rượu chè đú đởn cùng lũ bằng hữu hihih chúng như lang sói uống như hũ chìm ,tạm đóng cửa quán thời gian chào bác nhé
Giã từ giấc mộng điêu linh
Anh về buôn bán đời mình phôi pha
Dạy con chăm chút cửa nhà
Trước thì giúp vợ sau là mẹ vui
Rảnh rang vẫn thích đủ mùi
Đầy vơi chén ngọc tiến lui khúc đàn
Nước cờ suy ngẫm miên man
Tùy nghi công thủ đánh tràn hay đâu
Hồng quân sao khéo nhiệm mầu
làm ra mưa nắng cho bầu trời xanh
Hài hòa khi ấy mới hanh.
- hìhì ... Vào cảnh ấy dẫu đi chơi về muộn còn khó nữa là ... chợt nhớ câu :"Phụ mẫu tại đường - bất khả viễn phương".
Lão Kủ nghệ sĩ thỉnh thoảng nên ghé chơi quán cóc, nhớ post những bài viết hay để Culu và các anh em học tập @};-