Mình cũng tưởng a Tuấn đánh thế. Đổi pháo lấy mã hoặc bên tiên ko đổi mà để hậu ăn chốt chắc hòa thôi. Tiếc quá!
Printable View
Bàn 4: Nguyễn Đức Hà - Trịnh Xuân Thắng 1-0
Taotung ăn hơn quân mà chơi phí quá!
Nước 19........M4/5 yếu làm giảm cơ hội thắng.
Nên đi 19.......P7.5 ăn mã. Bây giờ nếu anh Hà chơi X7.1 thì M4/2 sau đó M2.3
Còn nếu anh Hà chơi X7-6 thì X2.3 xanh thắng.
Hi hi, Trung thì quên không bắt xe, bác Hà nhà mình thì công kích sai hướng, lôi hết pháo xe về một bên, sau đó bị mất toi em ngựa vì không nhìn ra nước về mã bắt đôi. May mà họ thoái pháo đánh xe sai lầm, không nhìn ra nước bỏ xe đánh tượng dọa cục, chứ không thì toi.
Anh Em 2 để thua một trận khá đáng tiếc, trong đó cả 2 ván của Thắng taotung và Triệu Thanh Tuấn đều có cơ hội giành được tối thiểu 1 kết quả hòa. Hơi tiếc, nhưng dù sao cũng ghi nhận cố gắng của anh em. Sự nuối tiếc hôm nay sẽ được đổi bằng kinh nghiệm trận mạc thêm chút dạn dày. Không sao, thua keo này ta bày keo khác (chớ quên rằng còn trận lượt về với lợi thế tiên thủ của AE2)!
Ván Trung với anh Hảo thì lại ngược lại. Cờ thắng thành thua. Thế là bù nhau.!!!
Đúng là nước 20 sót nước bắt chết quân (Xe hoặc Mã).
Nhưng sau đó nếu không đi nước M6/7 thì cũng vẫn ưu.
Bàn 1: Đặng Hữu Trang - Lê Sơn 1/2-1/2
Trang tơ nước 45 không nên đi M4/2 mà nên chơi 45.M4.2
Sau khi 45.M4.2 Tg/1 46.P1.1 Tg.1 47.M2/1 đỏ ưu thế thắng.
Trung đánh ván cờ với Anh Hảo ẩu quá...quá ẩu !!!...thế mới biết tầm quản lý lãnh đạo cỡ Vĩ mô thì OK còn tầm vi mô thì ối giời ơi!
Có thể nói Lê Sơn chính là Vũ Khí Bí Mật của CLB ANH EM tại Giải Thăng Long Kỳ Đạo năm nay.
Chúc Sơn Thi Đấu thành công ở những vòng đấu kế tiếp!
Anh Em và Import Link Cố Lên!