Diễn biến 2 trận đấu chiều nay ở bảng B thế nào rùi nhỉ? Có AE nào đang ở "Kỳ đạo quán" mà online được k? Gia Cát dự tiên sinh đâu roài....
Printable View
Diễn biến 2 trận đấu chiều nay ở bảng B thế nào rùi nhỉ? Có AE nào đang ở "Kỳ đạo quán" mà online được k? Gia Cát dự tiên sinh đâu roài....
Gia Cát mệt quá , Kỳ Hữu đã thắng Đông Anh , hiện giờ đang là 6-0
Ngô Văn Khoa 0-2 Phạm Quốc Hương
Nguyễn Hữu Ga 0-2 Nguyễn Hoàng Chiến
Tô Văn Tuấn 0-2 Lê Linh Ngọc
Hà Đông vs IPL 2 :
- Trần Thị Hạnh 1-1 Dương Văn Long
- lê Thị Kim Loan 0-2 Đỗ Văn Trường
- Chu Thu Trang 2-0 Phạm Văn Huy
- Nguyễn Thị Bình .... Mai Quý Lân
Nguyễn Đức Thiện ( DAN ) 1-1 Trần Thế Anh ( KHU )
Lân đang ưu thế lớn trước Nguyễn Thị Bình !!!
Nguyễn Thị Bình 0-2 Mai Quý Lân
Kết quả trận chiều :
Đông Anh 0-3 Kỳ Hữu ( 1-7 )
Hà Đông 0-3 IPL2 ( 3-5 )
Chị Loan,Bình dạo này đúng đang gặp vấn đề tâm lý lớn.Chị Hạnh trong lần đầu tiên ngồi bàn tướng(chiến thuật này học của Đống Đa đây:))) đã chơi khá tốt khi cầm hòa VDV A1 quốc gia của IPL2.Bác Huy "mồm to" nhất IPL đã bị chị Dâu nhà ta cho "tịt ngòi" rồi:))
Chúc mừng Lân Inter đã có trận thắng quan trọng giúp IMPORTLINK 2 có được chiến thắng nhọc nhằn trước bầy sư tử HĐ nhé!
Lân đánh ván cờ hay, rõ ràng bản lĩnh đã trau chuốt hơn nhiều!
Trong trận ra quân chiều nay trong khuôn khổ Vòng 3 Giải Thăng Long Kỳ Đạo 2011 CLB Import Link2 đã gặp đội Hà Đông.Đội Import Link 2 ra trận với quyết tâm dành chọn 3 điểm tại Vòng đấu này.Nhưng không ngờ tại Vòng đấu này chị em đã Thi đấu với quyết tâm rất cao hòng cho dàn Kỳ Thủ " còn zin " của Import Link vào bẫy Mỹ Nhân.Và chị em đã rất thành công khi Trần Thị Hạnh ngồi Bàn Tướng đã đưa Tứ Nhãn Tướng Quân của Import Link 2 vào " Mê Hồn Trận ":-o.Rất may anh chàng đã tỉnh ngộ kịp thời và Thủ Hòa thành công.Tuy nhiên tại bàn thi đấu Thứ 2 Kỳ Thủ Đỗ Văn Trường ( Trường Nghĩa Tân ) bên phía Import Link 2 tỏ ra anh là một tay sát thủ chuyên nghiệp khi " vùi hoa dập liễu " không thương tiếc.Sau một hồi "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" anh đã khiến Mỹ Nhân Loan Cháy của CLB Hà Đông "không còn một manh giáp" đành bó tay chịu thua.Bàn thi đấu thứ 3 giữa Phạm Văn Huy và Chu Thu Trang,có vẻ như Huy đã sớm bị Mỹ Nhân có biệt danh " Dâu Tây " hớp hồn tại Vòng đấu này bởi sự nhẹ nhành tinh tế và giọng nói chuyền cảm đến mê hồn.Và đương nhiên với một chàng sinh viên vẫn còn " zin " như Huy thì của ải này là không thể vượt qua.Và Mỹ Nhân Dâu Tây chỉ mất gần 2 giờ để đè chàng trai trẻ của Import Link " dẹp lép như con tép " dù chàng trai có bạn gái đi cùng.^:)^
Mọi sự chú ý đổ dồn về bàn Thi Đấu của Inter Lân khi anh đối đầu với Mỹ Nhân Nguyễn Thị Bình.Có vẻ như Lân Inter đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đối đầu này bởi trước giờ Thi Đấu anh đã tuyên bố rất hùng hồn với Phó Chủ Nhiệm Import Link là
- Nếu em thua Vòng này xin tình nguyện nộp 200k vào quỹ của CLB.
Và Inter đã không nói xuông khi đã Thi Đấu hết sức nghiêm túc,bản lĩnh mang về chiến thắng quan trọng giúp CLB Import Link2 dành chọn 3 điểm với tỷ số 5 - 3 trước những Mỹ Nhân đến từ xứ Lụa.
Chúc Mừng Import Link!
Tiếc cho mấy chị nhà mình quá.Vòng trước thua đội em đã đành:)).Hôm nay đúng là mưu sự tại nhân,thành sự tại thiên.Tưởng chị có mỗi chị Dâu hay bị "nam nhân kế" thôi không ngờ các chị cũng...:(
Hi,vòng này Gia Cát tiên sinh đoán trật lất hết rùi:D
@ culu : Trật đâu mà trật tại TSVA ăn gian , cho Trường vào đấy chứ .
Chú đoán đúng trận của cháu , Mã Tốc mất Nhai ĐÌnh , TADA thua , Kỳ Hữu thắng còn gì , he he ???