Chủ thớt đi tuyên truyền mà lại (Hút tý gọi là....cho nó máu ~X() thì mọi người có khi cũng sẽ tự hóa thân thành chuột bạch hết thôi =))=))=)).
Printable View
Ngày xưa người ta mua cái rổ cái rá người ta phải đưa lên gác bếp 1 thời gian hong khói cho đỡ bị mối mọt. Phổi con người mà không hong khói thì hỏng.
Con rắn chết ở bờ ao, dăm ba ngày là xác thối, nhưng cũng con rắn chết ngâm vào rượu thì xác chẳng bao giờ thối. Dạ dày ta mà không ngâm rượu thì chắc là chóng hỏng lắm
Anh vẫn yêu em -
Nhưng cái thằng thuốc lá nó làm nám buồng phổi của anh và của nhiều người khác nên anh phải đốt cái đầu nó trước =))=))=))
Bỏ thuốc lá cũng dễ lắm thôi ! Phàm làm việc gì cũng cần có động lực thúc đẩy thì dễ thành tựu .
Yêu 1 nàng nào không thích mùi thuốc thì được rồi .
Và câu chuyện có khi lại tiếp tục với.... anh không bỏ thì em sẽ hút giống anh và..... anh bỏ được rồi thì lại đi cai thuốc cho em giống câu chuyện trên đó bác ạ.nên tìm giải pháp hữu hiêu hơn đó là đưa cho những người đang nghiện thuốc tờ chụp phổi và nói anh bị ung thư phổi giai đoạn đầu.nếu không bỏ thuốc thì sẽ đi gặp các cụ anh sớm hơn 8-x8-x8-x. lúc đó họ sẽ tự bỏ mà không cần yêu ai để làm động lực nữa mới hay chứ các bác.
Hút thuốc mà gặp chị này thì có lẽ phải bỏ thôi ! :D
Bó tay với ku này !
Nhóc này mới là "tay chơi" nè: