-
Hihi cảm ơn bác Gà đã khích lệ em, em nói thật là như vậy đó. Nhưng cũng không đến nỗi cầu cho bọn chúng gặp điều gì bất hạnh, chỉ cần vợ chồng lục đục đánh nhau suốt ngày thôi. Có thể là vợ chồng bỏ nhau rồi tình cờ gặp lại em, hehe. Em sẽ bảo là em chưa có vợ,thế là có khi lại được bữa tươi đấy chứ...
-
-
Yêu mà sao nhiều điều lệ vậy? Phải này phải nọ thì còn gì là yêu, cứ để con tim được tự nhiên đi ;)
-
Chắc mình ko dành nhiều tình cảm cho ai đó mà mình yêu. Nên đến bây giờ tự nhiên đọc lại thấy chả còn chút cảm giác gì. Thế mới chết chứ :cuoihihi . Mong sao thời gian tới liên hệ với mấy ông thần Sấm thần Chớp làm một cú cho đời vui tươi .
-
Cứ ngồi mà ước nhiều vào, nhiều nữa vào... :))