-
Đọc qua là thấy ngay 3 vấn đề:
- Người viết không hiểu biết về cờ tướng cũng như làng cờ.
- Người viết đã quá tùy tiện phóng tác để vấn đề thêm "lôi cuốn" (một cách rẻ tiền, lá cải) đối với những độc giả tò mò.
- Cách hành văn thể hiện sự non tay trong nghiệp vụ báo chí nói chung và báo chí thể thao nói riêng.
Buồn thay!
P/S: Xin "bà con" chớ vì một vài bài báo yếu kém về mọi phương diện kể trên để rồi "vơ đũa cả nắm" kiểu "cái bọn phóng viên" thế này, thế nọ. Được thế thì chúng em, những người làm báo có trách nhiệm với đứa con tinh thần mình sinh ra đỡ buồn lòng đôi chút. Xin cảm ơn nhiều!
-
Đây là một phóng sự với góc nhìn phê phán tệ nạn xã hội chứ không phải là phóng sự tôn vinh thú chơi giải trí tao nhã. Đối tượng bị phê phán ở đây không phải là cờ tướng mà là các đường dây kiếm tiền bất minh từ môn này.
Báo chí cần viết bài hay để bán báo nên cường điệu số tiền ăn thua từ vài chục ngàn lên vài chục triệu đồng. Ra tận nơi thì thấy đánh toàn 20-50-100 ngàn đồng là hết cỡ.
Nếu nội dung phóng sự là thật thì các bác CA phường cứ theo chỉ dẫn sẽ tới các sới cờ đã nói trên để bắt, chăn tiền dân cờ thế cờ độ, đỡ phải đi đuổi hàng rong.
-
Báo chí là thế đấy các bác, đâu phải phóng viên viết bài đều am tường lĩnh vực cần viết đâu. Hơn nữa đây cũng chỉ là đề tài nhỏ, đọc cho biết nên đôi khi tay phóng viên thêm mắm muối chút đỉnh cho thêm phần gay cấn đó mà.
-
không đâu cái này là có thật cờ thế độ có thể lên tới 1-2 triệu / 1 bàn .Tôi đã gặp rùi ,ở TPHCM và Ở Hà Nội cũng có
-
Việc đánh cờ độ, và việc chơi cờ như môn thể thao là 2 việc khác nhau, là 2 mặt của vấn đề, tốt xấu do người sử dụng, nên ta cứ bình tỉnh.
Chẳng lẽ có vụ chơi cờ rồi đánh nhau, thì kết luận dân chơi cờ là hung hản à? Hoặc có vài người chạy xe ẩu, rồi ta vội dẫn đến kết luận là không lên đi xe sao?
Nếu thích cá độ thì có rất nhiều cách, mà ta không thể nghĩ ra. Về cờ độ, trong sách "cờ tàn nghệ thuật, cờ thế giang hồ" của các tác giả Quách Anh Tú, Lê Thiên Vị, ... đã có nêu vấn đề này, suy cho cùng " tham thì thâm ", ở đây cái cần nói đó là sự dễ sa ngã, sự tham lam vô lý của một bộ phận sinh viên!
-
Hôm nay mình có đọc bài này và chiều nay có ghé qua trường DHBK TPHCM,đúng là có 1 ông bày cờ thế thật...mình có hỏi đánh bao nhiêu 1 ván,ông nói đánh bao nhiêu cũng được,hoà ăn 1 và thắng ăn 3...trong 4 bàn cờ thế thì có 3 thế cờ tử,duy có "Thất Tử Liên Ngâm" thì có muốn bày thành thế tử cũng ko được vì bản thân thế này đã là thuộc loại Giang Hồ danh cuộc rồi..mình có đánh 1 ván 100k,đánh hoà ván này mình được theo thoả Thuận là 100k...Ông nói ngồi cả ngày có xu nào đâu..rút ra được 20k đưa cho mình,mình đâu lấy tiền ng ta làm gì...xong có hỏi là bày cờ thế ở đây đánh có to ko...ông nói đánh nhiều nhất cũng chỉ 100k thôi..sinh viên làm gì có tiền chứ..Mai mình sẽ ghé qua trường DH Công nghiệp xem sao..có gì về sẽ báo cáo thực tế với Anh em
-
hehe đúng ngón nghề lamtinh20 rồi ! Ngứa ghê !
-
đánh cờ độ
bài báo này viết lung tung quá không biết phóng viên này có biết gì về cờ độ không mà phóng bút viết bừa bãi quá
em cũng thường hay đánh độ tối đa la 1 ván 100k sau 3 ván cảm thấy mình không đánh lại đối thủ là em dzọt không ngu gì nộp mạng mà dân đánh cờ ai cung như em vậy thì làm gì có thua nhiều thế các cụ thấy có đúng không làm như sinh viên gà hết hay sao ấy