Anh Dũng đánh quái thật :D:D
hôm nào dậy em vài chiêu
Printable View
Anh Dũng đánh quái thật :D:D
hôm nào dậy em vài chiêu
Kết quả Anh Em tại giải Kỳ Vương Tài Tử:
Nhóm 1 điểm:
- Binh dibui đi ra quán uống nước lấy 1 điểm, vì đối thủ đi nước ngoài chưa về
- Anh Hảo "bắt nạt" cháu Lam
- Phùng Minh Dũng "đôi co" với Dương Đình An và thắng đẹp mắt, "trả thù" cho Anh Em trong trận chiến vừa qua với IPL
- Tuấn Alex cũng thế, công nhanh, phế xe chuẩn thắng đẹp 1 nhân khác của IPL Thịnh Văn Trung
- A Minh ali thắng nhẹ nhàng trước Nguyễn Hữu Ga
Nhóm 1/2 điểm:
- Anh Triệu Thanh Tuấn và Lâm Đại Ngọc hòa nhau. Nhưng mà anh Tuấn đánh cờ hay "họp báo" quá.
- Lê Sơn bận thi suýt nữa thì bị xử thua bằng đồng hồ cát. Khi hạt cát cuối cùng chuẩn bị rơi thì Lê Sơn xuất hiện. Hòa với Nguyễn Hoàng Chiến. Trình của Sơn đang lên.
- Nguyễn Thành Đô hòa Đoàn Anh Tú
Nhóm 0 điểm:
- Lê Minh mải cho con bú nên cáo bận (Hihi, con ốm, phải ở nhà làm ông bố mẫu mực, đảm đang) nên thua trận đầu tiên ko cần ghi biên bản.
- Cao Bá Thu thua, mặt buồn so trước Võ Văn Hùng
Tổng cộng: 5 thắng 4 hòa 2 thua
Và còn trận a Dũng kynhan đang cò cưa với Ngọc Mai Động chưa thấy có kết quả.
Dũng đánh hay quá.
Đã cầm hộ anh 1 lít chưa em :D
Với kết quả hòa của a Dũng kynhan trước Ngọc Mai Động, tại vòng 1, Anh Em có 5 ván thắng, 5 ván hòa và 2 ván thua. Ở "trận chiến" với Kỳ Hữu, Anh Em thua 1,5-2,5 (3 hòa, 1 thua)
Vịt say kiếm được tiền đấy à . Hay nhỉ :D !!!
Vâng. Độ 100k cho vui anh ạ hi
Ván 1
Nguyễn Việt Tuấn 1-0 Thịnh Văn Trung
Chúc mừng Alex !
thắng đẹp quá