Hic,hôm nay đúng là không tưởng tượng nổi:(.Đống Đa đại ưu thế ở 4 bàn và đã sớm dẫn trước 1 bàn.Loanh quanh một hồi,hic...:((
Printable View
Hic,hôm nay đúng là không tưởng tượng nổi:(.Đống Đa đại ưu thế ở 4 bàn và đã sớm dẫn trước 1 bàn.Loanh quanh một hồi,hic...:((
Liễu Thăng và Trường Nghĩa Tân vẫn giữ phong độ ổn định. Nhưng bản lĩnh của Kỳ Hữu khiến IPL2 không thể làm nên bất ngờ tiếp theo. Xin chia buồn với IPL2 nhé!
Hôm nay trước giờ xung trận,Minh Ali ko biết mình có được đánh hay ko,cho đến lúc bắt đầu thi đấu,trọng tài gọi mãi, và tìm trẻ lạc Minh Ali mới suất hiện.... Chúc mừng Ali một chiến thắng nghẹt thở.Đông Anh đã trở lại
Chiều nay thua tâm phục khẩu phục.Anh Chiến ếch xanh vẫn cao hơn mình nghĩ(về cả chiều cao lẫn sức cờ) :D.
Đống Đa đang có thành tích rất tốt , có gì phải buồn hả cháu !!!
Cám ơn anh Bình!
Hôm nay thực lòng mà nói nếu may mắn hơn một chút trong việc bố trí bàn Thi Đấu thì có thể sắp xếp Lê Linh Ngọc gặp Lân Inter thì có lẽ ImportLink sẽ kết thúc Vòng 6 với kết quả khả quan hơn.Tiếc là đã đón trượt anh chàng này.Vì nếu Ngọc gặp Lân nhiều khả năng Lân có thể cầm Hòa.Còn Trường gặp Chiến thì có thể Thắng.Long gặp Hương thì Long đi Hậu chắc Thua.Thăng gặp anh Hùng béo Hòa.
Đây là theo tính toán của riêng các nhân em,nhưng rất tiếc trời không chiều lòng người.