Em không biết xem phim kinh điển lắm hi ,có phim Brave Heart trong top nào đó không các cao thủ phim ơi!
Printable View
Em không biết xem phim kinh điển lắm hi ,có phim Brave Heart trong top nào đó không các cao thủ phim ơi!
Đã bác nào xem Beautiful life do Roberto Benigni đạo diễn kiêm diễn viên chính chưa nhỉ, chưa xem....."phí 1/3" cuộc đời....hihi "Tuyệt Tác" của điện ảnh luôn!!!
Em chưa xem nè, thảo nào em chỉ còn 2/3 cuộc đời thôi nếu em sống đến 90 tuổi
đối với tớ 5 bộ phim hay nhất, để lại những kỉ niệm đẹp thời nhỏ là
- Trên từng cây số của Bungari - có đi-a-nốp và bôm bốp
- Hồ sơ thần chết của CHDC Đức- có Ki ooc và Baizen
- Họng súng vô hình của CHDC Đức- Có tiến sĩ Giăngxen
- Phăng phăng hoa tulip. phăng phăng nổi tiếng bởi câu nói:" tôi nhìn thấy 2 quả đồi trọc. một dòng suối nhỏ chảy vào thung lũng, tôi có thể đi câu cá được không !!!". kà kà
- Ván bài lật ngửa của hãng phim tổng hợp tp Hồ chí minh- có nguyễn thành luân.
mấy phim kia chỉ thưởng thức nhưng không thấy háo hức lắm.
=D>
Lão khoai nói với tớ hả ? nếu một bên là phim Trên từng cây số và một bên là cuốn theo chiều gió ..thì Lãokhoai xem phim nào ?
:D
Theo như chủ quan của tớ đoán thì : đến 5/6 anh, em sới cờ chọn phìm Trên từng cây số..hì..hì
Ghi chú: đấy là vui vẻ nhé chứ quả thật những phim của Alex nêu lên thì quá hay rồi.
Phim truyền hình thì sao sánh được với những bộ phim kinh điển hả bác tí to? Phim "trên từng cây số" em nhớ không nhầm có Thiếu Tá Đây-a-nốp và Bôm-bơ cùng "ngài" Vơ-lanh-xi-ki là những nhân vật chính..."Hồ sơ thần chết" có trung sĩ đầu trọc Bai-den làm em ấn tượng mãi :D,dàn diễn viên này đóng tiếp những tập phim "Cuộc chiến đấu 1 mất 1 còn", em nhớ láng máng lời giới thiệu vào đầu phim như sau:...Héc-man,có vết sẹo ở cổ dài khoảng 4cm,mắt xanh lơ,tóc vàng sẫm (miêu tả nhân vật chính)...Hồi đó còn nhỏ quá chỉ nhớ loáng thoáng được thế thôi...hihi.
P/s: Bác Hatito mà thích phim Ván Bài Lật Ngửa hôm nào gặp em bắt chước giọng Ngô Đình Nhu cho bác "thưởng thức" nhé :))...Phăng Phăng Hoa Tulip em cũng nhớ 1 đoạn đối thoại đó....hehehe!
Điện ảnh Liên Xô lúc trước mới gắn liền tuổi thanh niên của 1 số "ông kụ" trên diễn đàn này....hihi,chắc bác nào thích phim Liên Xô không bao giờ quên được bộ phim "17 khoảnh khắc mùa xuân", "Mát-xcơ-va không tin những giọt nước mắt","Khi đàn sếu bay qua","chiến tranh và hòa bình"...:)>-
Trên từng cây số thì nhất định là hay rồi ,nhưng cái hay đó có đuợc nhờ gắn liền với kỉ niệm ,có cả một hào khí tuổi trẻ mình trong đó .Nhưng bảo xem lại thì ...chịu thôi.....Nó không chịu đuợc sự bào mòn của thời gian
Còn các phim kinh điển nó hay kiểu khác ,bao nhiêu thế hệ tha hồ vùi dập nó cứ trơ trơ ,xem lại bất cứ lúc nào cũng tìm đuợc một cái hay nào đó .Tuớng quân ạ !
Phim Casablanca mình chưa xem - hầu như trong những bộ phim kinh điển ở trên thì mình chỉ xem Titanic 3 lần , số còn lại chưa có dịp xem .
Không biết bản nhạc Casablanca và phim Casablanca có liện hệ gì với nhau không hả Alex ?
Mình mê tít bản nhạc này và lấy làm chuông điện thoại luôn.