Mình nghĩ như danh thủ =))
13. P6-2
Tạm thời đuổi xe, chống nước đổi mã, cắm pháo đáy
Đang tường thuật trực tiếp tại
TTTT Kỳ Đài lượt 38
Mình nghĩ như danh thủ =))
13. P6-2
Tạm thời đuổi xe, chống nước đổi mã, cắm pháo đáy
Đang tường thuật trực tiếp tại
TTTT Kỳ Đài lượt 38
Reporter đã trở lại (online) và theo dõi và tiếp tục bình loạn ván đấu qua mạng (ở trang 1 của topic này). Hy vọng cùng góp vui được đôi chút với quý kỳ hữu...
report report
Theo tôi nước 12 Linh đi P5-8 không tích cực lắm, tạo điều kiện cho Hương chuyển pháo và điều xe sang vị đẹp, đỡ được bàn cờ. vì chỉ cần hòa, nên Linh có thể đánh đơn giản M9.7, buộc Hương phải M7.5 đấu pháo đầu. Sau đó Linh hơn B9 và hình 2 Xe, Pháo, Tốt bên cánh trái, dễ đi hơn Hương. Bây giờ sau khi Hương P2/1, rõ ràng con Mã 9 của Linh đã khó đi, cục diện lại đi vào lối chơi sở trường của Hương. Linh sẽ gặp khó khăn!
Mình nghĩ Linh không muốn đưa bàn cờ về vị đấu quân hòa hoãn mà chủ động tăng lực lượng tấn công mạnh bên cánh phải của Hương. Dù sao thắng vẫn hơn hòa (giữ lại 1 "quota" hòa cho những lần sau) mà... Sự khác biệt có lẽ nằm trong cách suy nghĩ của mỗi người chăng?
Tuy nhiên, Hương sở trường "rỉ rách", chống đỡ rất dẻo dai, nên vẫn chưa biết thế nào...
Hiện tại, sau nước 16, Hương có thể chuẩn bị B3.1, rồi M7/6 dọa đuổi xe, mã, ngầm phục M6.4 rồi lại M4.2... vừa đánh, vừa đỡ... Tới lúc này, có lẽ Linh "béo" phải tính toán cẩn trọng hơn nữa trước mỗi quyết định tấn công.
Quả nhiên, Linh "đọc" được ý đồ này, chơi ngay B7.1. Cục diện tương đối hòa hoãn lại, nhưng vẫn là Linh "béo" nắm chủ động hơn...
Nước 17. Hương X8.4, có vẻ sắp sửa phản công bằng đòn M7/6 rồi B7.1 chăng? Ván cờ mỗi lúc một hấp dẫn...
Theo tôi, hiện tính chủ động của Linh đã giảm đi rất nhiều. Mã 9 đang mạnh bỗng trở thành yếu. Cành phải trông khá lỏng lẻo ở khai cuộc của Hương đã được tăng cường thêm xe pháo mã, hiện rất chắc chắn. Sau khi Linh đấm B7.1, hai xe tạm thời bị chia cách, P5-8, rồi lại bình 6 (rất có thể sẽ tiếp tục bình 7), đi lại mất nhiều nước. Cục diện đang thuận lợi cho Hương. Có lẽ, sức ép tâm lý khi phải hậu thủ trước Mông Cổ Tướng Quân Khét tiếng Hà Thành Phạm Quốc Hương đã khiến Linh không còn chủ động trong các nước đi nữa.
Hương quả thật rất bản lĩnh. Hình thế cứng nhắc khó xử lý như vậy mà vẫn bình tĩnh tháo gỡ bằng những nước chính xác. Hiện thời nếu muốn đánh hòa đã trong tầm tay, nhưng với 1 người công đài thì hòa cũng như thua... Chờ xem công lực tàn cuộc của 2 kỳ thủ!