.(hi hi sống được 80 tuổi lúc ý lẫn rồi trả làm sao được)
Làm thơ mà Hung Vi tính toán ghê thật
07-07-2011, 01:03 PM
hung vi
Trích dẫn:
Gửi bởi Lão Khoai
Làm thơ mà Hung Vi tính toán ghê thật
Huynh thông cảm,muốn mua nhưng mà ko có tiền,thôi đành mở hàng cho em gái đắt hàng( Ế ẩm thì hỏng hi hii )
08-07-2011, 01:39 AM
huyenmapu
Trích dẫn:
Gửi bởi hung vi
Chào Huyền xinh xinh...@};-
Đá Em bán màu nào cũng đẹp!
Anh chỉ cần màu đá Vàng Nâu..
Tiền không có Anh xin đành chịu
80 tuổi Anh sẽ trả cho Em..(hi hi sống được 80 tuổi lúc ý lẫn rồi trả làm sao được)
Chào bác Hùng đẹp zai.....@};-
Đá em bán 1 ngàn 2 món!
Phải mua cho mình kèm người thương..
Tiền không có em cho anh chịu
Em giữ lại 1, 80 em trả sau...
08-07-2011, 01:42 AM
huyenmapu
Trích dẫn:
Gửi bởi dqtuanhpvn
Ngày sinh không biết tính theo lich ta hay tây vậy bạn,mình thực lòng không biết nên hỏi đừng cười nha.
Đây là ngày sinh theo lịch phương tây đó bạn.
08-07-2011, 08:46 AM
dohuuthuc
Trích dẫn:
Gửi bởi Congaco_H1R5
Trả giá bèo quá sao em nó làm ăn buôn bán được chứ :D
Em coi có viên đá nào bèo ,cho anh mua trả góp nhé .Chịu hôn ?