Sáng 6h dậy đọc báo vào các diễn đàn đàn, thời bào thấy giờ nhiều người có cuộc sống tinh thần nghèo nàn thật. nhiều người lấy chuyện riêng của khác ra làm thú vui cho mình, tìm sơ hở ném gạch hội đồng, mỗi cái vụ bà tưng hay thùy trinh mặc quần chìa mấy cái lông... mà bàn hết trang nọ đến trang kia. Quan điểm sống của em là không nên thò mũi vào chuyện của người khác, batung hay ai làm gì là quyền tự do của họ, Họ làm gì tự chịu trách nhiệm với luật pháp, nhân cách với cộng đồng,làm sao mà ép quan điểm của mình rồi chê bai họ được. mình không đồng quan điểm thì đối thoại thằng thắn hoặc chửi hẳn vào mặt nhau xong là thôi, ghét nhất là cái trò ném đá sau bàn phím.