Bán Kết 1: Nguyễn Đức Tuyển vs Phạm Đức Hiệp
Thi đấu xong trận tứ kết còn khá sớm, ban tổ chức yêu cầu thi đấu luôn trận bán kết để kịp thời với lịch liên hoan...một ngày may mắn mình chẳng ngại gì mà không thừa thắng xông lên.
Ván 1: Phạm Đức Hiệp 1-1 Nguyễn Đức Tuyển.
Ván này nước thứ 12 mình có tốt qua sông thấy hình đẹp đẹp, thuận tay nhấc con tốt 5 của bên tiên lên thế là buộc phải dùng pháo đầu để ăn ko phạm luật....Đau buồn tiễn pháo lên đường, khán giả xôn xao tiếc cho số phận con pháo bên hậu.
Mình gặp khó liều mình tiếp tục bỏ mặc em mã 7 bơ vơ lao lên quyết chiến, chỉ hơi tiếc lẽ nước thứ 24 pháo 2-4 thì đã có thể thắng ván này. Về sau vần về cờ hòa, hai bên bước vào ván đấu quyết định.
Ván 2: Nguyễn Đức Tuyển 1-0 Phạm Đức Hiệp.
- Ván này a Hiệp chi tiêu quá nhiều nước cho con tốt 9, và lộ yếu điểm nước M2.1, con Xe lộ 1 bị vây khốn, mình đã tận dụng ngay sơ hở này, chém liền 4 tốt, may mắn giành quyền góp mặt trong trận chung kết.
- Trận bán kết 2: là cuộc gặp gỡ đầy thú vị giữa kỳ thủ trẻ Quách Thành Huy vs kỳ thủ đương kim quán quân của giải Lê Đức Anh. Đây hứa hẹn là một cuộc so tài rất thú vị. Dự đoán Lê Đức Anh 3-1 Quách Thành Huy. Trận đấu diễn ra vào lúc 10h30 ngày 10-07, tại clb Đông Đô.
Bán kết 2: Lê Đức Anh vs Quách Thành Huy
Ván 1: Quách Thành Huy 0-1 Lê Đức Anh.
Ván này Huy được cầm đỏ, đóng pháo đầu với tinh thần quyết thắng rất cao, tuy nhiên với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm, kỳ thủ Lê Đức Anh đã hậu thủ dẻo dai, lần lượt bẻ gãy các cuộc tấn công của đỏ trước khi tung đòn chí mạng kết thúc ván đấu. Thật là khâm phục.
Ván 2: Lê Đức Anh 1-1 Quách Thành Huy.
- Ván 1 ngã ngựa nên tinh thần của Huy có vẻ gấp gáp, em hăng hái một lần nữa đóng pháo đầu quyết chiến, tuy nhiên do nóng vội nên những cuộc tấn công nhỏ lẻ đã bị kỳ thủ Đức Anh dễ dàng bẻ gãy. Một yếu điểm nữa của Huy trong ván này là con pháo nằm trong cung, con pháo này là một yếu điểm chết người, tuy nhiên vì quá mong muốn chiến thắng nên Huy không nhận ra yếu điểm này ( con pháo này tấn công không đươc, phòng thủ không xong lại còn làm hệ thống phòng ngự bị gò bó, a Đức Anh đã liên tục khai thác điểm yếu này).
- Ván 2 nước thứ 17, nếu Huy thay nước sỹ 4 tiến 5 bằng nước xe 6 tấn 7 ăn sỹ đổi xe có lẽ cuộc cờ đã khác???
Quyết chiến tranh giải 3,4.
Ván 1: Phạm Đức Hiệp 1-0 Quách Thành Huy.
Ván này biên bản bị lỗi sorry mọi người nhé.
Ván 2: Quách Thành Huy 0-1 Phạm Đức Hiệp
- Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn với con số 17 của Huy. Trận đấu bán kết với kỳ thủ Lê Đức Anh, ở nước thứ 17 em đã đi một nước cờ yếu, ở ván này, cũng ở nước thứ 17, theo cá nhân mình nghĩ Huy đã mắc lỗi khi xe 6-4 đổi xe...liệu nước 17 mã 5/4 luôn, sau đó phục thủ đoạn p5-3, p7-4...liệu có tốt hơn không?
- Ván đấu này một lần nữa Huy tỏ ra vội vàng, thiếu kinh nghiệm, bị Lão Hiệp khách cho ăn phi đao. Đành hài lòng với danh hiệu Điện Quân của giải, đây là lần đầu tham dự giải, thành tích như vậy quả thật là một thành công đối với cá nhân em. Xin chúc mừng hai kỳ thủ đã có một giải đấu xuất sắc.
assemble the image as you see at the upper right corner
Chúc anh Đức Anh và anh Tuyển sẽ có 1 trận thi đấu cống hiến hết mình cho các khán giả tại kỳ đạo quán!! (^_^) :D