Trọng tài diễn dạt dõ một phần do giói hạn thời gian.chúc CAC TUỚNG có những ván cờ hay cho anh em thưỡng thức
Printable View
Trọng tài diễn dạt dõ một phần do giói hạn thời gian.chúc CAC TUỚNG có những ván cờ hay cho anh em thưỡng thức
Trận đấu rất hay có thể nói là căng thẳng nhất trong 3 trận của Game Show từ đầu tới giờ.Với vị thế "Cửa dưới" Lê Linh Ngọc đã xuất sắc hòa "sòng phẳng" với nhất lưu cao thủ Nguyễn Trần Đỗ Ninh,và chỉ để thua ở ván cờ chớp đầy may rủi. 2 ván đấu thoạt xem có vẻ rất bình ổn,hòa hoãn nhưng tiềm ẩn "sát khí" rợp trời.Quả đúng là:" Tưởng rằng khói phất phơ bay,Ai ngờ kiếm khí ngập đầy không gian".Cuối cùng Tiểu Ma Đầu đã gục ngã trước "Khoái Kiếm" của Tướng Đầu Trọc nhưng dù sao anh cũng đã làm hết sức mình!Và như anh nói mặc dù thua nhưng anh cũng rất hạnh phúc,không có gì để tiếc nuối cả!
Xem đã thiệt! Vậy mới thấy được những người làm công tác tổ chức cực kỳ khó khăn, cố gắng... để có thời lượng trong khoảng 1 giờ!
come on, có trạng cờ quý tỵ 2014 không mình sẽ tham gia?
Biên bản ván 2
Lê Linh Ngọc 1-1 Nguyễn Trần Đỗ Ninh
Không còn nhận ra ranh giới giữa một QTĐS với một kỳ thủ phong trào. LLN đã có những ván xuất sắc. Anh đã ngẩng cao đầu rời cuộc chơi. Xin chúc mừng
Ván 2 : Lê Linh Ngọc 1/2 Nguyễn Trần Đỗ Ninh ( Biên bản dùng cho điện thoại và máy tính bảng ) :
Ván cờ chớp sẽ được Lê Linh Ngọc post vào ngày mai !!!
Hai Bờ Lờ Vờ "chém gió" chiều nay...
http://i7.upanh.com/2013/0727/15//56968882.chem.jpg
ở nước 29 NGỌC ko ăn pháo vào mà mã 4 tiến 6 bắt pháo thì có hay hơn ko nhỉ các bác