Hôm nay TLKD quán mất điện , BTC ra báo hoãn nhưng các đội nhất định không chịu , thế là kéo nhau ra vỉa hè hết cả , rất vui :D . Có lẽ chỉ có TLKD và môn cờ tướng mới đam mê đến thế :P !!!
Printable View
Hôm nay TLKD quán mất điện , BTC ra báo hoãn nhưng các đội nhất định không chịu , thế là kéo nhau ra vỉa hè hết cả , rất vui :D . Có lẽ chỉ có TLKD và môn cờ tướng mới đam mê đến thế :P !!!
Vòng 13: Đông Anh - Hà Tây: 0-3
Bàn 1 : Trương Kim Dũng 0 - 2 Hoàng Văn Tài
Bàn 2 : Tô Anh Tuấn 1 - 1 Lê Văn Minh
Bàn 3 : Ngô Văn Khoa 0 - 2 Nguyễn Tuấn Dũng
Bàn 4 : Trần Bá Tuyết 0 - 2 Mai Quý Lân
5 CỬA Ô - ANH EM 1: 0-3 (3-5)
Phùng Quang Điệp - Nguyễn Ngọc Tùng: 1-1
Nguyễn Thăng Long - Lê Quang Bình: 1-1
Đào Duy Sỹ - Dương Như: 0-2
Lưu Khánh Thịnh - Lê Quốc Thắng: 1-1
(Máy nhà lỗi không post được bằng dạng Flash)
Vòng 13 chứng kiến cuộc so Tài nảy lửa giữa các đội.điểm sáng nhất theo tôi cảm nhận là trận chiến "chỉ 1 bên " mang tên Dương Như.nhìn lão tướng đánh cờ mà cảm nhận như quan Vân trường ngày nào hiện về :15,20 phút ,chỉ với hơn 2 chục đường đao mà đầu tướng giặc phải rơi.Không chỉ có thế,ông còn khiến quần hùng mắt phải chữ O,mồm rõ chữ A,phải đứng hình mất mấy phút khi nghe ông thao thao bất tuyet về toàn Bộ các biến của trận.Sw cũng chỉ tới thế là cùng .Xin lỗi Bác nếu vô lễ,nhưng quả thật ví Bác với con vịt già là k sai:"quá thông Minh nên rất khó để thịt,thịt dc rồi nhưng rất vất vả để gặm xương,và chắc tất cả nhung ai đã găm rồi đều có chung 1 nhận xét:"không ngon tí nào"
Đây là cảm nhận cá nhân,mong các Bác đừng gạch đá.:nemgach
Cám ơn Bác Tàu nhanh đã góp ý .cá nhân e cung thay Bác Như quá xuất sắc.mong Bác đọc kỹ bài e,tránh gây hiểu nhầm .