Cả CLB chỉ còn lại mỗi Long chủ tịch chiến đấu vào sáng nay sau khi may mắn nhảy được con cộ của cụ ông Huy vào ván chiều hôm qua. Đến vòng này, BTC tiến hành bốc thăm hạt giống gồm toàn tướng tá để tiến hành vòng loại tiếp theo. Biết tin này Chủ tịch có vẻ hơi lo lắng nhưng đã đc a e động viên, lên dây cót tinh thần. Khi biết kết quả bốc thăm, Long chủ tịch hồ hởi báo tin vui với mọi người là chỉ phải gặp "1 con gà":yup. Vào bàn, a đc đi tiên và yêu cầu đối thủ phải triển khai đúng trận Nghịch pháo sở trường. Ngon quá rồi.:tlmn Nhưng sau đó Chủ tịch đã thanh thản ra đi sau khi đã được chè chén say sưa. Ván thứ 2 a bị bức hòa tức tưởi. Như vậy, thành viên cuối cùng của CLB cũng nhanh chóng ra đi sau khi bị ngộ độc do ăn món "ếch đen":chaochao.
Sau khi được cấp cứu,a mới được "bác sĩ" Kiên cho biết là món cháo ếch này cực độc, ăn vào là toi ngay.Các tá cứng ở Hà thành cũng tránh không ăn món này mà a cứ xơi vô tư. Lạy thánh Ala.